Vào khoảng 5 giờ sáng, ông Nguyễn Ngọc Luân, chủ một căn nhà nằm sâu trong con hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ dân phố 3, phường B’Lao, bất ngờ tỉnh giấc khi phát hiện khói và mùi khét lẹt xộc vào phòng.

Ngay lập tức, ông Luân kiểm tra và phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực phòng khách. Ông vội vàng gọi ba người khác đang ở tầng trệt và cùng nhau thoát ra ngoài bằng lối cửa sau. Tuy nhiên, một thiếu niên 14 tuổi đang ngủ ở tầng 2 đã bị mắc kẹt lại bên trong.

Nhận được tin báo, hàng chục hộ dân sống xung quanh cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp sử dụng bình chữa cháy, vòi nước và xô chậu để dập lửa từ nhiều hướng. Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quá trình chữa cháy, mọi người đã tìm cách giải cứu thành công người bị mắc kẹt, đảm bảo an toàn.
Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 4 xe máy, 1 xe đạp điện và nhiều đồ đạc khác, gây thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể là do chập điện.
Admin
Nguồn: VnExpress