Bí ẩn sau bức ảnh: Người phụ nữ chui từ cống

Câu chuyện về một người phụ nữ vô gia cư bò ra từ cống ở Makati, Philippines, đã gây xôn xao dư luận và thu hút sự chú ý đến một bộ phận dân cư “vô hình” trong xã hội. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này do một nhân viên văn phòng tên William Roberts chụp trên đường về nhà, sau đó được chia sẻ trên Reddit, nhanh chóng lan truyền và nhận được hàng nghìn bình luận.

Người phụ nữ, được truyền thông gọi là Rose, là một trong khoảng 15 người đang trú ngụ trong hệ thống thoát nước ngầm chằng chịt bên dưới thành phố Makati. Nơi cô bò ra cách khu vực sinh sống của nhóm này khoảng một cây số. Miệng cống này nối liền với mạng lưới hầm thoát nước ngầm, một nhánh gần Trung tâm Y tế Makati. Khu vực này ô nhiễm nặng nề do rác thải tích tụ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc sau mỗi trận mưa. Trước đây, nơi đây từng là nơi trú ngụ của hàng chục người vô gia cư, thường được gọi là “người chuột”.

Theo Tiến sĩ Gino Antonio Trinidad, nhà nghiên cứu về cộng đồng nghèo đô thị tại Đại học Philippines, sự bất thường trong hoàn cảnh của Rose và phản ứng từ chính phủ đã khiến câu chuyện này trở nên đặc biệt thu hút sự chú ý. Ông cho rằng, việc người vô gia cư sống dưới gầm cầu hay trong nghĩa trang đã trở nên quen thuộc, nhưng việc họ bò ra từ cống ngay giữa trung tâm thành phố là một hiện tượng hiếm gặp.

Trường hợp của Rose và nhóm “người chuột” đã phơi bày thực trạng về một bộ phận dân cư “vô hình” trong các đô thị Philippines. Một nghiên cứu năm 2023 của hai tổ chức phi chính phủ Joly Homes Foundation và Association Soeur Emmanuelle Philippines, Inc. ước tính rằng Philippines có khoảng 4,5 triệu người vô gia cư, trong đó gần 3 triệu người sống tại vùng đô thị Manila. Tuy nhiên, con số này vẫn gây tranh cãi do sự thiếu hụt một định nghĩa thống nhất về tình trạng vô gia cư. Nhóm này bao gồm những người sống trên đường phố, những người làm nghề vặt như bán hàng rong, ăn xin, và cả những người ở trong các khu nhà tạm không được công nhận hợp pháp.

Một phụ nữ được chụp ảnh khi bò ra từ lỗ cống ở Makati, Philippines. Ảnh: William Roberts
Philippines: “Người chuột” bò ra từ cống ở Makati (Ảnh). Ảnh: Internet

Ông Arvin Dimalanta, cố vấn tại Trung tâm Tài nguyên Philippines vì Sự phát triển hòa nhập, nhận định rằng các khoản hỗ trợ hiện tại là quá nhỏ so với những chi phí mà người vô gia cư như Rose phải đối mặt sau khi di dời. Ông giải thích rằng khi thuê nhà, họ thường phải trả trước tiền cọc hai tháng, chưa kể các chi phí chuyển đồ và các chi tiêu thiết yếu khác. Với số tiền hỗ trợ ít ỏi, một gia đình may mắn lắm mới có thể đủ sống trong khoảng hai tháng.

Chính phủ Philippines đã triển khai nhiều chương trình nhà ở xã hội dành cho người nghèo, nhưng nhiều người vô gia cư, chẳng hạn như nhóm sống trong nghĩa trang, không được tiếp cận các chương trình này do bị xếp vào diện sống trên đường phố thay vì định cư không chính thức. Ông Trinidad nhấn mạnh sự cần thiết phải thống nhất khái niệm về vô gia cư để cải thiện hiệu quả và tính bao trùm của các chính sách hỗ trợ.

Tiến sĩ Trinidad kết luận, câu chuyện của Rose cho thấy cái giá mà những người nghèo phải trả để duy trì một hình ảnh đô thị hào nhoáng và đẳng cấp.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *