Kai Đinh Truyền Cảm Hứng Cho Học Sinh Hy Vọng: Câu Chuyện Thành Công

Cuối tuần vừa qua, Trường Hy Vọng (Hope School) tại quận Ngũ Hành Sơn đã hân hoan chào đón nhạc sĩ, ca sĩ Kai Đinh đến giao lưu cùng 300 em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại đây. Các em đều là những trẻ mồ côi sau đại dịch Covid-19. Sự xuất hiện của thần tượng âm nhạc đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các em nhỏ, những người hâm mộ giọng ca của anh.

Sự kiện có tên “Ga tàu Hy Vọng” số 2, mang chủ đề “Bạn luôn được yêu thương”, với sự đồng hành của tác giả, nhà báo Đinh Đức Hoàng và BTV VTV8 Đào Xuyên.

Tại đây, Kai Đinh đã chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình. Anh kể, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Đại học Nottingham Trent (Anh), anh nhanh chóng thành công trong một tập đoàn lớn. Tuy nhiên, đam mê âm nhạc thôi thúc anh từ bỏ sự nghiệp đang rộng mở ở tuổi 24 để theo đuổi con đường nghệ thuật. Bằng sự nỗ lực không ngừng, Kai Đinh đã gặt hái được nhiều thành công với hàng loạt bản hit.

Nam ca sĩ tâm sự, anh và các em nhỏ Trường Hy Vọng có điểm chung là từng trải qua những mất mát. Anh từng mất cả bố và bà nội chỉ trong vòng một tháng. Dù có những lúc tuyệt vọng, Kai Đinh nhận ra rằng, ngay cả trong những thời điểm tăm tối nhất, anh vẫn luôn nhận được tình yêu thương. “Chính tình yêu thương đã giúp Kai Đinh đứng dậy,” anh khẳng định. Để động viên các em nhỏ, Kai Đinh đã gửi tặng những ca khúc ý nghĩa, trong đó có “Baby you’re not alone”, như một lời nhắn nhủ đầy sức mạnh.

BTV Đào Xuyên cũng chia sẻ về hành trình đầy gian nan để bước vào cánh cửa đại học. Từng là học sinh chuyên Văn của trường Lê Hồng Phong (Nam Định) và đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, nhưng cô đã nhận tin trượt đại học. Đào Xuyên không giấu giếm cảm xúc tuyệt vọng khi đó, thậm chí cảm thấy hổ thẹn với mái trường. Tuy nhiên, khi cơ hội vào đại học mở ra, cô đã nỗ lực hết mình và kiên trì theo đuổi lĩnh vực truyền hình. “Chỉ khi biết yêu thương chính mình, ta mới có đủ dũng khí để đi tiếp”, chị chia sẻ.

Nhà báo Đinh Đức Hoàng mang đến câu chuyện về những ám ảnh từ thời thơ ấu, khi anh luôn đứng ở vị trí cuối cùng trong các bức ảnh tập thể và những mặc cảm về hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Anh từng vùi đầu vào công việc kiếm tiền, nhưng sau những biến cố tình cảm, anh nhận ra cần phải yêu thương bản thân mình. “Chỉ khi biết yêu thương chính mình, ta mới đủ trưởng thành để yêu thương người khác, để hiểu giá trị bản thân và biết cho đi”, anh tâm sự. Anh cũng trao tặng các em nhỏ cuốn sách “Cuốn sách sai không sót câu nào”, ghi lại những suy nghĩ và kinh nghiệm sau 15 năm làm báo.

Cũng trong dịp này, cầu thủ bóng đá Nguyễn Xuân Son của CLB Nam Định đã đến giao lưu và ký tặng bóng cho các em nhỏ. Anh chia sẻ về quá trình phục hồi sau chấn thương gãy chân và khẳng định niềm tin vào tình yêu bóng đá đã giúp anh vượt qua khó khăn.

“Ga tàu Hy Vọng” là sáng kiến của Quỹ Hy vọng (do báo VnExpress và FPT vận hành), nhằm mang đến những món quà ý nghĩa cho học sinh Hope School mỗi dịp ra trường. Tại buổi lễ, các khách mời đã trao tặng quà và bằng tốt nghiệp cho các em, thay mặt cha mẹ các em.

Dịp này, những học sinh xuất sắc cũng được trao thưởng. Bà Trương Thị Thanh Thanh, thành viên Hội đồng Sáng lập FPT, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hy Vọng, đã xúc động chia sẻ: “Trường Hy Vọng mãi là nhà, là gia đình của các em”. Tổng giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa ví von các em nhỏ Hope School như “ngọn lửa” của FPT và nhắn nhủ: “Dù đi đâu, hãy luôn nhớ về nhà”.

Trong buổi lễ, 21 học sinh đã tốt nghiệp, chủ yếu là các em nhỏ từ nhiều vùng miền đã gắn bó với trường từ 3-4 năm. Đây là khóa tốt nghiệp đông nhất từ trước đến nay.

Trường Hy Vọng, do Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình sáng lập, là nơi tiếp nhận học sinh từ 6 đến 18 tuổi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đặc biệt ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *