Morata suýt bỏ Euro 2024 vì muốn ‘giả’ chấn thương

Tiền đạo người Tây Ban Nha Alvaro Morata đã chia sẻ những trải nghiệm khó khăn về tâm lý mà anh từng đối mặt trong bộ phim tài liệu “Morata: Họ không biết tôi là ai”. Bộ phim tập trung vào những vấn đề mà Morata phải đối mặt sau những chỉ trích vì bỏ lỡ cơ hội trong trận thua của Atletico Madrid trước Borussia Dortmund tại tứ kết Champions League mùa giải 2023-2024.

Morata, hiện đang thi đấu cho AC Milan, kể lại rằng sau khi bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Gregor Kobel của Dortmund trong trận lượt về, anh đã không thể tập trung vào trận đấu. Anh liên tục bị ám ảnh bởi tình huống đó. “Tôi không thể dõi theo quả bóng”, anh nói. “Chúng tôi chưa thua trận, nhưng trong đầu tôi, tôi đã bỏ lỡ cơ hội vào chung kết Champions League với Atletico. Khi trận đấu kết thúc, tôi ở lại phòng thay đồ một mình rất lâu. Tôi chỉ muốn khóc. Mọi thứ bắt đầu từ đó”.

Trong phim, Morata chia sẻ: “Bạn bắt đầu cảm nhận nhiều thứ trong cơ thể mà không hiểu tại sao hay như thế nào. Chân bạn đau. Ngực bạn như thắt lại. Bạn không thể thở nổi. Tôi sợ đi ngủ mà không thể thức dậy. Tôi sợ mọi thứ”.

Tiền đạo 32 tuổi này cũng tiết lộ rằng, trong giai đoạn khó khăn khi khoác áo Chelsea từ năm 2017 đến 2019, anh đã trải qua những thời điểm tồi tệ. Những vấn đề này tiếp tục kéo dài khi anh trở lại Atletico Madrid và đạt đến đỉnh điểm sau trận đấu với Dortmund. Morata thừa nhận: “Tôi đã có những suy nghĩ tiêu cực, như muốn tự hủy hoại bản thân. Tôi từng nghĩ đến việc giả vờ gặp chấn thương để không phải tham dự Euro”.

Morata ăn mừng chức vô địch Euro 2024 cùng đội tuyển Tây Ban Nha.
Morata ăn mừng chiến thắng Euro 2024 cùng Tây Ban Nha. Ảnh: Internet

Trong thời điểm khủng hoảng, Morata đã liên lạc với bác sĩ của đội tuyển Tây Ban Nha, Oscar Celada, để thông báo rằng anh không thể tham gia giải đấu. Celada đã sắp xếp để Morata trò chuyện với cựu danh thủ Andres Iniesta, người từng trải qua giai đoạn trầm cảm sau sự ra đi của người bạn thân và đồng đội Dani Jarque vào năm 2009.

Cuộc trò chuyện với Iniesta đã giúp Morata nhận ra rằng việc cống hiến cho đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro có thể giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn. Huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente cũng khẳng định trong phim rằng ông đã nói với Morata rằng đội tuyển cần anh, điều này đã giúp anh có thêm động lực.

Morata trong bộ phim Morata: They Don’t Know Who I Am.
“Morata: They Don’t Know Who I Am” – Phim về Morata. Ảnh: Internet

Bộ phim cũng có sự xuất hiện của các đồng đội ở đội tuyển như Rodri, Dani Olmo, Nico Williams, Mikel Oyarzabal và Alex Remiro. Morata cho biết việc chơi golf với Oyarzabal và Remiro trong thời gian diễn ra giải đấu là một “liệu pháp” giúp anh xoa dịu tinh thần. Ngoài ra, anh còn tìm đến bác sĩ tâm lý Pilar de Castro-Manglano để được hỗ trợ.

Bác sĩ De Castro-Manglano nhận xét: “Morata đang trong quá trình phục hồi. Giống như một dây chằng bị đứt, bạn phải học cách đi lại, học cách đối mặt với khó khăn của cuộc sống một cách lành mạnh. Học cách ứng phó trong cuộc sống không dễ, đặc biệt với những người nổi tiếng sống dưới ánh mắt công chúng”.

Trong suốt Euro 2024, Morata đã phải đối mặt với những chỉ trích từ một số nhà bình luận và người hâm mộ Tây Ban Nha. Tình trạng này không phải là hiếm trong sự nghiệp của anh, thậm chí anh còn bị la ó trong các trận đấu trên sân nhà tại Euro 2021.

Morata nghẹn ngào chia sẻ: “Liệu có đáng để chơi cho Tây Ban Nha nếu gia đình tôi đến bất kỳ đâu cũng gặp những sự cố khó chịu, với những người xúc phạm và chế giễu bạn? Nếu bạn đến SVĐ, mặc áo đội tuyển, mà người hâm mộ vẫn huýt sáo và lăng mạ bạn, điều đó không đáng. Có nhiều người hâm mộ ủng hộ tôi, nhưng cũng có nhiều người không muốn tôi ở đây. Nhưng nếu tôi chọn giã từ đội tuyển, họ sẽ thắng”.

Morata cũng tiết lộ rằng quyết định rời Atletico Madrid để gia nhập AC Milan vào mùa hè 2024 là để tránh lặp lại những tổn thương tâm lý sau trận đấu với Dortmund. “Tôi không thể mạo hiểm bị trầm cảm lần nữa”, anh nói. “Tôi muốn giành danh hiệu với Atletico Madrid, nhưng không đáng để đối mặt với nguy cơ trải qua thêm một giai đoạn tồi tệ. Nói ra điều này không dễ, nhưng đó là quyết định dễ dàng nhất”.

Trước đó, trong đợt tập trung ĐTQG ở Nations League, Morata vẫn được triệu tập sau khi thi đấu cho Galatasaray dưới dạng cho mượn ở giai đoạn hai của mùa giải 2023-2024. Anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận chung kết Nations League với Bồ Đào Nha và sút hỏng quả phạt đền quyết định.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *