Ngày 16/5, cảnh sát thành phố Fukuoka, Nhật Bản đã bắt giữ bà Kumi Kawauchiyama, 72 tuổi, vì cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo chiếm đoạt 12 triệu yen (tương đương 84.000 USD) từ một cụ bà 85 tuổi.
Theo điều tra, nạn nhân nhận được cuộc gọi từ một đối tượng giả danh cảnh sát, yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng sang một tài khoản khác để chứng minh sự vô tội. Băng nhóm lừa đảo này đã chỉ đạo nạn nhân đến ngân hàng cùng với bà Kawauchiyama, hướng dẫn bà cụ nói với nhân viên ngân hàng rằng Kawauchiyama là con gái và là chủ tài khoản.
Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng đã nghi ngờ và báo cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến, bà Kawauchiyama khai nhận là con gái của nạn nhân. Trước sự việc này, cụ bà 85 tuổi đã khóc và cầu xin cảnh sát “đừng nói chuyện này với con trai tôi”, đồng thời liên tục khẳng định Kawauchiyama là con gái riêng của mình. Bà giải thích việc chuyển tiền là để “đền bù những khó khăn mà con gái đã phải chịu đựng”.
Bà Kawauchiyama đã xuất trình giấy tờ tùy thân để cảnh sát chụp ảnh làm bằng chứng. Cảnh sát sau đó đã để nạn nhân tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển tiền. Vài ngày sau, nhà chức trách phát hiện tài khoản của Kawauchiyama có dấu hiệu liên quan đến các vụ lừa đảo khác và tiến hành bắt giữ bà tại một khách sạn vào ngày 12/5.
Nghi phạm khai rằng mình đang thất nghiệp và không có nơi ở cố định. Bà Kawauchiyama thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai rằng bản thân cũng là nạn nhân, đã bị nhóm này lừa mất 50 triệu yen (tương đương 345.000 USD) và vàng vào tháng 3. Đến đầu tháng 4, một đối tượng giả danh cán bộ cơ quan công tố Tokyo đã gọi điện cho Kawauchiyama và mời bà tham gia vào đường dây lừa đảo.

Bà Kawauchiyama khai: “Tôi trò chuyện với những kẻ cầm đầu hàng ngày. Họ đối xử với tôi rất tử tế, nên tôi bắt đầu có cảm tình với họ”. Bà cũng thừa nhận biết rõ đây là một băng nhóm lừa đảo.
Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận. Cảnh sát Nhật Bản cam kết sẽ tăng cường các biện pháp phòng chống lừa đảo. Một số người dùng mạng xã hội bình luận về vụ việc, bày tỏ sự buồn bã khi một người từng là nạn nhân lại trở thành đồng phạm. Một người nhận xét: “Thật đáng buồn. Bà ấy lẽ ra phải thấu hiểu nỗi đau của việc bị lừa đảo hơn ai hết, nhưng lại gia nhập nhóm lừa đảo, có lẽ vì quá cô đơn”. Một người khác cảnh báo: “Tôi tự hỏi liệu những kẻ lừa đảo có hứa sẽ trả lại tiền cho bà ấy nếu bà ấy giúp chúng hay không. Cảnh sát nên phòng ngừa khả năng này và thực hiện các biện pháp ngăn chặn nạn nhân trở thành đồng phạm”.
Admin
Nguồn: VnExpress