Đã từng tổn thương, em còn yêu anh không?

Sau những ngày dài dõi theo chuyên mục Tâm sự và Hẹn hò trên VnExpress, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình, với hy vọng tìm được một người bạn đồng hành trên hành trình phía trước. Tôi không còn muốn trở về căn phòng trống trải, tĩnh lặng sau mỗi giờ làm việc nữa.

Tôi là một người thuộc thế hệ 9x đời đầu, sinh ra và lớn lên ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Tính cách của tôi hòa đồng, vui vẻ, sống tình cảm và luôn tôn trọng mọi người xung quanh. Tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng luôn cố gắng thể hiện tình cảm bằng hành động thực tế. Hiện tại, tôi là kỹ thuật viên cho một công ty, và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để sẵn sàng gặp em.

Bạn bè thường nhận xét tôi hiền lành và tử tế. Vì vậy, tôi mong muốn tìm được một người con gái giản dị, coi trọng tính cách và lối sống, biết lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Quan điểm sống của tôi là sống lương thiện và đơn giản. Tôi tin rằng, nếu là định mệnh, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau. Ngược lại, nếu không phải là duyên phận, dù cố gắng đến đâu, mọi thứ cũng sẽ rời xa. Chính vì vậy, tôi chọn cách sống bình thản và chờ đợi em đến. Tôi chấp nhận chờ đợi muộn một chút, miễn là tìm được đúng người, còn hơn là vội vàng để rồi lạc mất nhau.

Vì quỹ thời gian không cho phép, tôi không mong muốn một tình yêu quá mơ mộng, để tránh lãng phí thời gian của cả hai. Bản thân tôi đã từng trải qua đổ vỡ, nên tôi hiểu rõ giá trị của gia đình. Nếu em cũng có hoàn cảnh tương tự, chúng ta sẽ dễ dàng thấu hiểu nhau hơn. Tôi chỉ mong tìm được một tri kỷ, một người bạn đồng hành trên con đường dài phía trước. Hy vọng rằng ở một nơi nào đó, em đang chờ đợi tôi. Mong em sẽ đọc được những dòng tâm sự này.

Nếu bạn đọc quan tâm và muốn kết nối với độc giả trên, xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *