Tan vỡ vì yêu thực tế: Vợ cần lãng mạn hơn!

Gửi em, người từng giữ một vị trí quan trọng trong tim anh!

Những dòng chữ này không mang ý định níu kéo hay khơi gợi thêm nỗi buồn. Anh viết để bày tỏ lòng biết ơn và nói lời tạm biệt một cách nhẹ nhàng nhất. Anh từng tin rằng, chỉ cần yêu em thật nhiều, làm thật nhiều điều cho em, anh sẽ giữ được em bên mình lâu hơn. Anh vẫn nhớ những lần anh đến nhà em, sửa điện, sơn nhà giúp ba mẹ em, sửa những vật dụng nhỏ nhặt, tự tay nấu những bữa cơm gia đình ấm cúng mà không hề tính toán thiệt hơn. Bởi vì khi đó, yêu em và được ở bên em là điều tự nhiên nhất trong cuộc sống của anh. Nhưng rồi, chúng ta vẫn phải rời xa nhau, không phải vì hết yêu mà vì không còn sự hòa hợp.

Anh yêu em theo cách riêng của anh, âm thầm, thực tế, bằng những hành động cụ thể. Còn em, em lại cần một tình yêu lãng mạn hơn. Vì không thể hiểu hết những mong muốn của nhau, chúng ta đã làm nhau mệt mỏi dù cả hai đều đã cố gắng rất nhiều. Anh đã từng rất buồn và tự hỏi bản thân đã sai ở đâu. Nhưng giờ thì anh đã hiểu. Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta để dạy cho ta biết thế nào là yêu thật lòng, và thế nào là học cách buông tay một người mà mình vẫn còn yêu thương.

Anh không hề trách em, cũng không trách bản thân mình. Anh chỉ muốn cảm ơn em vì những tháng ngày đã qua, vì những kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại, anh vẫn cảm thấy ấm lòng. Từ giờ trở đi, anh sẽ tiếp tục sống và chăm sóc cho các con của mình, cho chính bản thân anh. Nếu có đủ duyên, anh sẽ lại học cách mở lòng một lần nữa. Dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ là một phần tươi đẹp trong đoạn đường đã qua mà anh luôn trân trọng, không hề oán trách. Chúc em luôn mạnh khỏe, gặp nhiều điều tốt lành và luôn bình yên với những lựa chọn của mình. Cảm ơn em vì đã đến, dù chỉ là một đoạn đường. Tạm biệt em, người từng rất quan trọng đối với anh.

Gửi đến chính mình, người đàn ông đã vượt qua những tổn thương nhưng vẫn giữ được sự tử tế!

Chỉ có mình anh biết đã có những đêm dài anh lặng lẽ nhớ về một người không còn ở bên cạnh. Chỉ có mình anh biết đã có những lúc anh muốn quay trở lại quá khứ, mong được nói thêm một lời, được níu giữ thêm một lần. Nhưng cuối cùng, chính anh đã học được cách buông tay dù lòng còn thương. Anh đã từng yêu ai đó bằng tất cả những gì mình có: bằng thời gian ít ỏi, bằng sự chân thành, bằng cả những việc nhỏ nhặt nhưng chứa đựng đầy sự quan tâm. Anh không tiếc công sức, không tiếc lòng mình vì anh nghĩ đơn giản rằng: yêu là cho đi. Anh đã cho đi rất nhiều, điều đó không sai, chỉ là anh chưa gặp được người có thể đón nhận trọn vẹn những gì anh trao. Bây giờ là lúc anh ngừng trách móc bản thân, ngừng nghĩ rằng mình chưa đủ tốt, chưa đúng cách. Sự thật là anh đã làm tất cả những gì có thể theo cách tử tế nhất mà trái tim anh mách bảo.

Có thể người ấy không cần những điều anh có, có thể cuộc sống này không sắp đặt để họ ở lại bên anh lâu hơn, nhưng điều đó không làm anh trở nên kém cỏi. Anh vẫn là một người cha có trách nhiệm, một người đàn ông biết yêu thương, một người trưởng thành nhưng vẫn giữ được một trái tim ấm áp. Từ hôm nay, hãy nhẹ nhàng với bản thân mình hơn một chút. Đừng ép mình phải quên đi quá khứ một cách vội vàng, nhưng cũng đừng để nỗi buồn mãi neo đậu trong lòng. Hãy sống vì những đứa con đang cần anh mạnh mẽ, vì những người sắp đến và sẽ yêu anh một cách trọn vẹn. Trước hết, hãy sống vì chính bản thân anh, người xứng đáng được bình yên sau những giông bão. Anh có thể không phải là người khiến ai cũng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng một khi ai đó đủ kiên nhẫn để nhìn sâu vào bên trong, họ sẽ thấy ở anh là một người đàn ông thực sự. Hãy yêu thương chính mình và đừng nhớ về quá khứ nữa.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *