Ở ngưỡng cửa lưng chừng của cuộc đời, tôi nhận ra mình đơn độc, một điều khiến cả những người thân yêu và chính bản thân tôi không khỏi ngạc nhiên. Sau những thăng trầm, tôi chọn cuộc sống một mình, tưởng chừng đã quen với điều đó. Mỗi khi ai đó nhắc đến tình yêu, tôi chỉ im lặng, như thể đó là điều gì đó quá xa xôi, không dành cho mình.
Thực lòng, tôi sợ tổn thương, nỗi sợ hãi ẩn sau vẻ ngoài bình thản. Có lẽ vì vậy, tôi luôn né tránh những điều không chắc chắn và khó mở lòng với người khác.
Rồi một ngày, tôi vô tình xem được thiệp cưới online của một cặp đôi cùng câu chuyện tình yêu của họ. Dù không còn trẻ, họ vẫn tràn đầy hạnh phúc, tình yêu vẹn nguyên như thuở đôi mươi. Tôi lặng người đi, những cảm xúc đặc biệt trào dâng, nước mắt lăn dài trên má. Tôi mừng cho họ, những người cô đơn khao khát yêu thương cuối cùng đã tìm thấy nhau. Tình yêu không chỉ dành cho tuổi trẻ, phải không? Và tôi nhận ra mình đang khóc.
Sau nhiều suy nghĩ, tôi quyết định viết thư tìm anh, với tất cả sự can đảm. Tôi mong muốn cùng anh bắt đầu một hành trình mới. Dù biết sẽ không dễ dàng, nhưng nếu có anh bên cạnh, tôi tin mình sẽ không làm anh thất vọng. Bởi sau tất cả, tôi hiểu mình xứng đáng có được hạnh phúc và sẽ nỗ lực vì tình yêu của chúng ta.
Có lẽ anh cũng đang tìm kiếm tôi? Để tôi gợi ý nhé:
Tôi cao gần 1m60, nặng hơn 50kg một chút, dáng người cân đối nhờ chăm chỉ tập luyện. Tôi không quá nổi bật hay gây ấn tượng mạnh ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng được bạn bè, đồng nghiệp quý mến sau thời gian tiếp xúc và làm việc.
Lớn lên trong tình yêu thương và gần gũi với thiên nhiên, tôi có tính cách nhẹ nhàng, yêu thích sự giản dị. Chỉ cần ngắm một bông hoa ven đường cũng đủ khiến tôi thấy bình yên. Có lẽ vì vậy, tôi có phần lãng mạn, đôi khi bị cho là không thực tế, nhưng đó chính là tôi.
Tôi chưa từng kết hôn, nên có thể tự do quyết định về tình cảm, trao anh trọn vẹn tình yêu thương mà không bị ràng buộc.
Tôi biết nấu những món ăn đơn giản, dễ ăn. Khi anh nấu, món nào tôi cũng thấy ngon. Nếu anh thích món gì mà tôi chưa biết, tôi sẽ học nấu cho bằng được. Anh sẽ không lo bị đói khi ở cùng tôi đâu.
Tôi không giỏi tranh luận trước đám đông, nhưng biết lắng nghe với sự thấu hiểu và chú tâm. Tôi có nhiều trải nghiệm, ham học hỏi, thích đọc sách báo nên có thể trò chuyện về nhiều chủ đề. Tôi tôn trọng sự khác biệt, ranh giới cá nhân và sự riêng tư của người khác.
Tôi có nhiều sở thích: yêu thích công việc, thích đi đây đó trải nghiệm, thích đọc sách, trồng cây, làm vườn, thích cuộc sống yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên. Khi không còn trẻ, tôi hiểu điều gì là quan trọng. Lúc một mình, tôi tìm niềm vui trong công việc và những sở thích cá nhân. Nếu có anh bên cạnh, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Tôi sẽ yêu anh vừa đủ, để anh vẫn có không gian riêng cho mình.
Về anh, tôi mong anh là người đàn ông vững vàng, độc thân và cảm thấy chúng ta phù hợp để trở thành bạn đời, tri kỷ, là gia đình của nhau. Anh đã có con, điều đó thật tuyệt. Tôi chưa làm mẹ nên có lẽ sẽ bỡ ngỡ, nhưng tôi tin mình có thể làm bạn tốt với các con bằng sự hiểu biết về tâm lý trẻ em, tình yêu thương và sự chân thành. Tôi có thể trở thành người bạn đồng hành tốt trong hành trình làm cha của anh.
Tôi không trẻ hơn tuổi 38 là mấy. Vì vậy, tôi mong anh cũng không ít tuổi hơn tôi. Tôi sống và làm việc tại Hà Nội, sẽ thật tốt nếu anh cũng ở đây. Nhưng nếu anh ở xa hơn cũng không sao, nếu chúng ta yêu nhau đủ nhiều.
Nếu anh đọc đến đây và nhận ra tôi, xin đừng để tôi phải đợi lâu.
Mong thư anh!
Tôi cảm ơn độc giả đã dành thời gian lắng nghe tâm sự này.
Admin
Nguồn: VnExpress