Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi với những áp lực từ đối tác, khách hàng và cả những khó khăn nội tại, tôi thả mình vào giai điệu du dương của một bài hát. Bất chợt, một nỗi chạnh lòng trỗi dậy, và tôi thấy thương chính mình. Tôi thương cho những lúc phải gồng mình che giấu sự yếu đuối, những khi mỏi mệt chỉ khao khát một bờ vai để tựa vào, nhưng rồi lại chỉ có thể tìm đến chiếc gối ôm, mặt bàn hay một góc tạm bợ nào đó.
Tôi thương mình vì sự cô đơn, vì những nỗi đau phải tự xoa dịu, những buồn tủi phải tự an ủi. Đôi khi, tôi tự nhủ mình là siêu nhân của chính mình. Một sự yêu thương, một lời sẻ chia chân thành dường như quá xa xỉ đối với tôi. Chỉ cần một câu hỏi thăm “Hôm nay em thế nào?” sau mỗi buổi chiều tan sở cũng đủ xua tan mọi mệt mỏi, nhưng hơn bốn mươi năm qua, tôi vẫn lủi thủi một mình.
Nếu anh thấy thương em, xin hãy đến. Nếu anh thấy cần em, xin hãy về.
Tuy vậy, trở về với thực tại, tôi là một người con hiếu thảo, một người phụ nữ hiền hòa, một người làm công tận tụy.
Tôi yêu công việc của mình, bởi nó mang lại cho tôi sự kiên nhẫn. Tôi có sự chân thành, trách nhiệm và tinh thần học hỏi. Mỗi điều hay, mỗi điều ý nghĩa mà tôi học được đều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi biết mình chưa hoàn hảo, nên luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Tôi biết mình chưa trao đủ yêu thương, nên luôn nỗ lực học cách yêu thương và trao đi yêu thương khi còn có thể.
Vì vậy, tôi cần một người đàn ông thật sự nghiêm túc, chân thành, tự chủ, không ràng buộc và trên hết là đủ yêu thương và trân trọng. Tôi không ngại việc anh giao tiếp bằng rượu bia, nhưng lại rất ngại khói thuốc, nên mong anh không đam mê thói quen này.
Nếu anh nhận thấy ở tôi những điều anh đang tìm kiếm, xin hãy gửi cho tôi một dòng tin để chúng ta có thể kết nối.
Cảm ơn anh. Cảm ơn quý độc giả và chúc mọi người luôn hạnh phúc và may mắn.
Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress