Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham Hotspur vừa có những chia sẻ đáng chú ý về tương lai và tham vọng của câu lạc bộ, sau khi trải qua một mùa giải đầy biến động. Mặc dù đội bóng đã giành được chiếc cúp châu Âu sau nhiều năm chờ đợi, Levy khẳng định rằng mục tiêu của Tottenham không dừng lại ở đó.
“Các bạn đã chứng kiến những cảm xúc vỡ òa trong buổi diễu hành mừng cúp. Thật không thể tin được khi chúng tôi đã vô địch một giải đấu châu Âu,” ông Levy phát biểu trên kênh truyền thông nội bộ của câu lạc bộ. “Nhưng như vậy là chưa đủ. Chúng tôi khao khát chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Những điều chúng tôi chưa đạt được mới là quan trọng nhất.”
Tottenham đã đăng quang tại Europa League sau chiến thắng 1-0 trước Manchester United trong trận chung kết, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2008 và mang về chiếc cúp châu Âu đầu tiên kể từ năm 1984. Thành công này ghi dấu ấn của HLV Ange Postecoglou, người trở thành nhà cầm quân thứ ba trong lịch sử Tottenham giành được vinh dự này, sau Bill Nicholson và Keith Burkinshaw.

Tuy nhiên, chỉ 16 ngày sau vinh quang đó, HLV Postecoglou đã bất ngờ bị sa thải do thành tích kém cỏi của đội bóng ở giải quốc nội. Tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025, Tottenham phải nhận tới 22 thất bại trong 38 trận đấu và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 17, thứ hạng thấp nhất trong lịch sử tham dự giải đấu của họ. “Gà trống” cũng phải dừng bước ở bán kết League Cup và vòng bốn FA Cup.
Mặc dù vậy, chủ tịch Levy vẫn đánh giá cao những đóng góp của Postecoglou và khẳng định ông sẽ luôn được chào đón trở lại câu lạc bộ. Ông cũng nhấn mạnh rằng quyết định sa thải HLV người Australia là một quyết định tập thể, khó khăn nhưng cần thiết cho sự phát triển của đội bóng. “Tôi không hề hối hận khi bổ nhiệm Postecoglou,” Levy nói. “Đội bóng đã đứng thứ 5 tại Ngoại hạng Anh trong mùa giải đầu tiên và giành được một chiếc cúp trong mùa giải thứ hai. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải cạnh tranh ở tất cả các giải đấu và cảm thấy cần phải có sự thay đổi.”

Tottenham đã nhanh chóng tìm được người thay thế, khi chi 13,5 triệu USD để giải phóng hợp đồng của Thomas Frank với Brentford. Thử thách lớn nhất đối với Frank tại Tottenham sẽ là Champions League, khi đây là lần đầu tiên ông dẫn dắt một câu lạc bộ tham dự giải đấu danh giá này.
“Khi có một huấn luyện viên mới, đó luôn là một khởi đầu mới,” Levy chia sẻ. “Bạn luôn có những ý tưởng khác nhau. Nhưng chúng tôi muốn xây dựng dựa trên thành công của việc giành cúp ở mùa giải trước. Frank là một huấn luyện viên thông minh, có khả năng giao tiếp tuyệt vời, cùng với tất cả các khía cạnh kỹ thuật quan trọng khác.”
Admin
Nguồn: VnExpress