Bảo tàng Louvre, biểu tượng văn hóa của nước Pháp và điểm đến mơ ước của hàng triệu du khách, vừa phải tạm thời đóng cửa do một cuộc đình công bất ngờ nổ ra. Các nhân viên, từ hướng dẫn viên, nhân viên bán vé đến đội ngũ bảo vệ, đã đồng loạt ngừng việc để phản đối tình trạng quá tải du khách, thiếu nhân lực trầm trọng và điều kiện làm việc ngày càng tồi tệ.
Hàng nghìn du khách đã mua vé, háo hức đứng chờ dưới chân kim tự tháp kính nổi tiếng của kiến trúc sư I.M. Pei, nhưng tất cả đều vô vọng. Không một thông báo hay lời giải thích nào được đưa ra. Kevin Ward, một du khách 62 tuổi đến từ Mỹ, ngậm ngùi than thở: “Có vẻ như Mona Lisa cũng được nghỉ phép hôm nay.”
Việc Louvre phải đóng cửa là một sự kiện hiếm hoi, thường chỉ xảy ra trong thời chiến, đại dịch hoặc một vài cuộc đình công trước đây. Tuy nhiên, lần này, sự việc diễn ra một cách đột ngột, ngay giữa mùa cao điểm du lịch.

Phong trào phản đối du lịch đại trà đang lan rộng khắp châu Âu. Trước đó một ngày, người dân ở nhiều thành phố lớn như Venice, Lisbon, Mallorca và Barcelona đã xuống đường biểu tình, lên án mô hình du lịch phát triển quá mức, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân địa phương. Thậm chí, tại Barcelona, một số người còn dùng súng phun nước vào du khách như một lời cảnh báo về tình trạng “hạ nhiệt” của ngành du lịch.
Trong năm vừa qua, Louvre đã đón tiếp khoảng 8,7 triệu lượt khách, gấp đôi công suất thiết kế ban đầu. Mặc dù ban quản lý đã giới hạn số lượng khách mỗi ngày ở mức 30.000, các nhân viên vẫn phải chịu áp lực công việc rất lớn. Họ phải làm việc trong điều kiện thiếu chỗ nghỉ ngơi, nhà vệ sinh không đủ đáp ứng nhu cầu, và hiệu ứng nhà kính từ mái kính khiến không gian trở nên ngột ngạt, đặc biệt là vào mùa hè.
Một bản ghi nhớ nội bộ cho thấy Chủ tịch bảo tàng, Laurence des Cars, đã cảnh báo về tình trạng một số khu vực không còn đảm bảo khả năng chống thấm dột, nhiệt độ dao động thất thường gây ảnh hưởng đến các hiện vật trưng bày. Bên cạnh đó, các tiện ích cơ bản như bảng chỉ dẫn, nhà vệ sinh hay khu vực ăn uống cũng không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bà mô tả trải nghiệm tại Louvre hiện nay là “một hành trình đầy khó khăn về thể chất”.
Tâm điểm của tình trạng quá tải là phòng trưng bày bức Mona Lisa. Mỗi ngày, khoảng 20.000 người chen chúc nhau trong Salle des États chỉ để chụp ảnh với kiệt tác của Leonardo da Vinci, trong khi những tác phẩm nghệ thuật khác xung quanh gần như bị bỏ qua. Ji-Hyun Park, một du khách 28 tuổi đến từ Hàn Quốc, chia sẻ: “Bạn không thể nhìn thấy bức tranh, chỉ thấy điện thoại, khuỷu tay và hơi nóng. Sau đó, bạn bị đẩy ra ngoài.”

Đầu năm 2025, Tổng thống Emmanuel Macron đã công bố kế hoạch cải tổ bảo tàng với tên gọi “Tân Phục Hưng Louvre”, một dự án kéo dài 10 năm với kinh phí dự kiến từ 700 đến 800 triệu euro. Theo kế hoạch này, Mona Lisa sẽ có một phòng trưng bày riêng, vé vào cửa sẽ được điều tiết theo khung giờ, và một lối vào mới gần sông Seine sẽ được xây dựng để giảm tải cho khu vực chính.
Dự án trùng tu dài hạn này sẽ được tài trợ từ tiền bán vé, đóng góp của các nhà tài trợ tư nhân, ngân sách nhà nước và phí bản quyền từ chi nhánh Louvre Abu Dhabi. Giá vé cho du khách ngoài Liên minh châu Âu dự kiến sẽ tăng vào cuối năm nay.
Tuy nhiên, theo các nhân viên, điều họ cần không phải là một viễn cảnh xa vời trong 10 năm tới, mà là những cải thiện ngay lập tức. Không giống như Nhà thờ Đức Bà hay Trung tâm Pompidou, những nơi đã được phê duyệt ngân sách phục hồi, Louvre vẫn đang rơi vào tình thế khó khăn: không đủ tiền để nâng cấp, cũng không thể vận hành một cách trọn vẹn.
“Chúng tôi không thể đợi thêm sáu năm nữa,” Sarah Sefian, một nhân viên tiếp đón, cho biết. Cô nhấn mạnh rằng họ không chỉ bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật, mà còn phải bảo vệ chính bản thân mình.
Các nhân viên cũng cho rằng ngân sách vận hành của bảo tàng đã bị cắt giảm hơn 20% trong 10 năm qua, mặc dù số lượng du khách không ngừng tăng lên.
Dự kiến, Bảo tàng Louvre sẽ mở cửa trở lại vào ngày 18 tháng 6. Một số nhân viên cho biết có thể sẽ tổ chức một tuyến tham quan giới hạn, bao gồm những tác phẩm tiêu biểu như Mona Lisa và Venus de Milo, trong vài giờ để phục vụ du khách đã mua vé trước.
Được xây dựng vào cuối thế kỷ XII, điện Louvre trong nhiều thế kỷ là nơi ở chính thức của các hoàng đế Pháp. Đến thời Louis XIV, vì mệt mỏi với đám đông náo loạn ở Paris, ông đã chuyển đến Versailles. Louvre sau đó trở thành bảo tàng trưng bày các bộ sưu tập nghệ thuật hoàng gia vào năm 1793.
Ngày nay, Louvre là điểm đến thu hút du khách hàng đầu tại Paris và là biểu tượng nổi tiếng của nước Pháp. Nơi đây từng được Tổng thống Macron chọn làm địa điểm tổ chức lễ mừng chiến thắng năm 2017 và quảng bá cho Thế vận hội Paris 2024. Tuy nhiên, bảo tàng danh giá nhất nước Pháp, cùng với hàng triệu du khách đổ về, hiện đang giằng co giữa lời hứa cải tổ và thực tế quá tải, xuống cấp từng ngày.
Admin
Nguồn: VnExpress