Tối 17/6, tại TP HCM, Quốc Trường cùng dàn diễn viên đã giới thiệu bộ phim mới do Trần Trọng Dần làm đạo diễn, “Út Lan”. Trong phim, Quốc Trường vào vai Sơn, một nhà văn chuyên viết truyện trinh thám. Bối cảnh phim diễn ra vào cuối những năm 1990, khi Sơn về miền Tây để điều tra về cái chết bí ẩn của một người phụ nữ. Tại đây, anh hợp tác cùng Lan (Phương Thanh), người giúp việc trong gia đình ông Danh (Mạc Văn Khoa), để khám phá những bí mật liên quan đến “ma giữ của”.

Mặc dù được quảng bá là một trong những nhân vật chính, vai diễn của Quốc Trường lại có phần mờ nhạt trong suốt 111 phút phim. Nhân vật Sơn chủ yếu xuất hiện trong các cảnh hù dọa (jumpscare) mà không đóng góp nhiều vào sự phát triển của cốt truyện. Sau buổi chiếu sớm, khi được hỏi về sự nhạt nhòa của vai diễn, Quốc Trường thừa nhận điều này. Anh chia sẻ có lẽ do đã quen với các vai phản diện nên chưa thể hiện tốt vai chính diện trong phim mới.
Quốc Trường tâm sự: “Nhiều người quen nhận xét tôi đóng vai hiền không ‘đã’ bằng vai ác. Điểm yếu của tôi có lẽ là đôi mắt quá sắc, một phần do nhiều năm lăn lộn trong kinh doanh.” Để chuẩn bị cho vai diễn Út Lan, anh đã dành thời gian luyện tập biểu cảm và ánh mắt trước gương, cố gắng thể hiện sự hiền lành và chính trực của nhân vật. Nam diễn viên cho biết anh đã “cố gắng hết sức” và hy vọng bộ phim sẽ được khán giả đón nhận.

Một trong những cảnh quay gây áp lực lớn nhất cho Quốc Trường là cảnh nhà văn Sơn nằm trong quan tài. Anh cho biết mình mắc chứng sợ không gian hẹp nên cảm thấy rất hồi hộp trong suốt quá trình quay. Một cảnh khác, khi nhân vật đối mặt với “ma giữ của” trong hầm tối, cũng khiến anh vô cùng khó chịu. Căn hầm chật hẹp, thiếu oxy do đốt đuốc liên tục và nồng nặc mùi dầu hỏa khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Mỗi khi đạo diễn hô “cắt”, anh phải vội vã chạy ra ngoài để hít thở. Sau một ngày quay, anh cảm thấy kiệt sức vì phải liên tục giữ tâm lý hoảng sợ cho nhân vật.

Quốc Trường, 37 tuổi, sinh ra tại Cần Thơ. Anh kể về tuổi thơ khó khăn, khi mẹ anh mở tiệm tạp hóa để kiếm sống, còn cha là giảng viên đại học nhưng phải nghỉ việc một thời gian để chạy xe ba gác. Anh đã từng giúp mẹ bán hàng, bán vé số và phụ hồ. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường đã tham gia khoảng 40 bộ phim với nhiều vai diễn khác nhau, trong đó có các phim truyền hình ăn khách như “Gạo nếp gạo tẻ” và “Về nhà đi con”. Năm 2022, anh gây ấn tượng với vai người chồng bạo hành trong phim điện ảnh “Bẫy ngọt ngào”, đóng cùng Bảo Anh và Minh Hằng. Bộ phim này đã đạt doanh thu hơn 83 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt có doanh thu cao nhất năm.
“Út Lan” là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Trần Trọng Dần, sau phim hành động “Kẻ ẩn danh” năm 2023. Đạo diễn cho biết anh lấy cảm hứng từ truyền thuyết về thần giữ của (còn gọi là thần giữ kho, thần tài), cùng với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và những câu chuyện mang yếu tố siêu nhiên. Ngoài Quốc Trường và Phương Thanh, phim còn có sự tham gia của Mai Cát Vi, Thanh Thức, Thụy Mười, Lộ Lộ và bé Minh Anh.
Thời điểm “Út Lan” ra mắt cũng là lúc nhiều dự án phim kinh dị khác được trình làng. “Dưới đáy hồ”, một bộ phim lấy bối cảnh ở hồ đá, là tác phẩm mới của nhà sản xuất “Tết ở làng địa ngục”, với sự tham gia của Thanh Duy, Kay Trần và Karen Nguyễn. Ngoài ra, phim “Tìm xác” do Hồng Vân và Tiến Luật đóng chính cũng được phát hành lại vào cuối tháng 6, sau khi bất ngờ rút khỏi rạp vào tháng 4.
Admin
Nguồn: VnExpress