Vào chiều ngày 26/5, 11 thuyền viên của tàu Công Thành 7 đã được tàu cứu hộ SAR 631 đưa về đến cầu cảng số 3 Việt – Lào, thuộc thị xã Kỳ Anh. Ngay sau đó, họ đã được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Thuyền phó Đỗ Sỹ Thường, 47 tuổi, quê Thái Bình, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc. Tàu Công Thành 7 chở 4.900 tấn than từ Quảng Ninh, trên đường đến cảng Hòn La, Quảng Bình. Khoảng 20h ngày 25/5, khi đến khu vực biển Vũng Áng, Hà Tĩnh, tàu gặp sóng lớn và phát ra tiếng động lạ. Nước bắt đầu tràn vào mạn trái khiến tàu nghiêng dần.

Máy trưởng Lê Đức Lập đã liên lạc với Đồn Biên phòng cảng Vũng Áng – Sơn Dương để xin phép neo đậu tại cảng, nhưng tình hình trở nên tồi tệ hơn. Các thuyền viên nhận lệnh mặc áo phao và chuẩn bị rời tàu.

Chỉ khoảng 20 phút sau, tàu Công Thành 7 chìm dần. Giữa đêm tối, mưa lớn, gió mạnh và sóng dữ, các thuyền viên buộc phải nhảy xuống biển. Ông Thường kể lại rằng khi tàu gần chìm hẳn, ông mới lao xuống biển. Nước lạnh buốt và sóng liên tục táp vào mặt khiến ông choáng váng.
Phao bè khẩn cấp của ông Thường tự động bung ra. Loại phao hình hộp kích thước 3×2 mét này có đèn tín hiệu nhấp nháy và thường được kết nối với áo phao. Tuy nhiên, do sóng to và gió lớn, việc leo lên phao rất khó khăn. Ông Thường kể rằng mỗi khi bám được vào phao chỉ vài chục giây, ông lại bị sóng đánh bật ra.
“Tôi phải vật lộn hơn hai tiếng mới lên được phao,” ông Thường nhớ lại. Ông cố gắng giữ thăng bằng trên phao, thỉnh thoảng bật đèn tín hiệu và thổi còi cứu hộ từ áo phao, hy vọng được tàu cá hoặc tàu cứu hộ phát hiện.
Các thuyền viên trôi dạt cách nhau khoảng 5-10 mét, dạt dần về vùng biển Quảng Bình. Ông Thường run rẩy vì lạnh và nghĩ rằng “sống được thì may, không thì phó mặc cho số phận”. May mắn thay, gần 4h sáng ngày 26/5, sau 7 tiếng trôi dạt, ông nhìn thấy một tàu cá cách mình vài chục mét và thổi còi báo hiệu. Khoảng 10 phút sau, ngư dân đã tiếp cận và đưa ông lên bờ, bàn giao cho chính quyền địa phương.
“Tôi muốn gọi điện cho vợ con báo tin, nhưng không thể nhớ nổi số điện thoại,” ông Thường kể. Sau hơn 20 năm làm nghề lái tàu biển, đây là lần đầu tiên ông đối mặt với khoảnh khắc sinh tử mong manh như vậy. Nghĩ đến 10 đồng nghiệp vẫn còn mất tích, ông đã đến một ngôi chùa gần biển để cầu nguyện.

Thuyền viên Nguyễn Nghiêm Chủ, 53 tuổi, được cứu sau 15 tiếng lênh đênh trên biển, kể lại rằng mỗi đợt sóng ập đến, phao bè lại bị xô nghiêng. Bụng đói cồn cào, tay run rẩy khi nắm dây phao, ông đã nghĩ mình không thể sống sót. Thấy một con rạm biển trôi gần, ông vội bắt ăn sống để cầm cự.
“Đói và mệt, nhưng tôi luôn cố gắng giữ cho đầu nổi khỏi mặt nước, chờ đợi tia hy vọng cuối cùng. Đến trưa ngày 26/5, khi phát hiện tàu cứu hộ ở phía xa, tôi mới tin rằng mình còn cơ hội trở về,” ông Chủ nghẹn ngào nói.
Máy trưởng Lê Đức Lập, 50 tuổi, quê Thái Bình, ước tính rằng sau 15 tiếng lênh đênh trên biển, cả nhóm đã trôi tự do về phía Quảng Bình vài chục hải lý. Các thuyền viên nằm trên phao bè, thỉnh thoảng động viên nhau, nhưng phần lớn tiếng nói đều bị át đi bởi tiếng sóng. “Tôi đã nghĩ mình sẽ chết và nhiều lần tuyệt vọng bật khóc,” ông nói.
Giữa biển khơi, nước biển táp vào mặt đến mức không thể mở mắt, bụng quặn thắt vì đói, ông Lập liên tục cầu nguyện tổ tiên phù hộ cho mình sống sót để tiếp tục nghề lái tàu và giúp đỡ gia đình. Ông lo lắng nếu mình gặp chuyện không may, gánh nặng sẽ dồn lên vai vợ.

Đến 12h trưa ngày 26/5, khi nhìn thấy tàu cứu hộ SAR 631 cách đó vài chục mét, ông Lập thở phào nhẹ nhõm và lớn tiếng nói với các đồng nghiệp đang trôi dạt xung quanh: “Chúng ta sống rồi!”
Tàu Công Thành 7, với 11 thuyền viên, chở than từ Quảng Ninh đi Quảng Bình. Khi gần đến cảng Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tàu bị hỏng máy và gặp sóng lớn dẫn đến chìm vào lúc 20h40 ngày 25/5. Các thuyền viên đã phát tín hiệu cấp cứu và nhảy xuống biển trước khi tàu chìm.
Trong hai ngày qua, khu vực biển Hà Tĩnh nói riêng và Bắc Trung Bộ nói chung đã phải hứng chịu sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh. Hà Tĩnh đã trải qua một đợt mưa kỷ lục. Theo thống kê của cơ quan khí tượng, trong ngày và đêm 24/5, có 29 trên tổng số 103 trạm đo mưa trên địa bàn ghi nhận lượng mưa trên 200 mm, 13 trạm trên 300 mm và 7 trạm trên 400 mm. Riêng xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, lượng mưa đo được lên tới 601 mm.
Về lượng mưa trong một giờ, xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh ghi nhận tới 172 mm, đây là lượng mưa một giờ lớn nhất từng được ghi nhận. Mưa lớn kèm theo lũ quét đã khiến hơn 2.000 tấn lúa đã thu hoạch, chủ yếu ở các huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Thạch Hà bị ngấm nước; hơn 2.200 ha lúa xuân bị ngập úng; và gần 12.000 gia cầm và gia súc bị cuốn trôi.
Admin
Nguồn: VnExpress