Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, dịch vụ “đại lý ly hôn” đang nở rộ tại Trung Quốc, phản ánh áp lực tài chính ngày càng gia tăng lên các gia đình. Những người như Qin Meng, 30 tuổi, kiếm tiền bằng cách giúp các cặp đôi rút ngắn thời gian chờ đợi để hoàn tất thủ tục ly hôn, một quá trình có thể kéo dài tới 6 tháng. Qin Meng chia sẻ: “Chỉ cần chậm vài giây là mất suất”.
Theo dự đoán của nhà nhân khẩu học Yi Fuxian từ Đại học Wisconsin Madison (Mỹ), tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc năm 2024 có thể đạt 2,6 trên 1.000 người, tăng đáng kể so với mức 2,0 trong giai đoạn đại dịch. Con số này vượt xa Nhật Bản (1,5) và Hàn Quốc (1,8). Ông Yi nhận định: “Tiền nong đã phá hủy hôn nhân”. Các chuyên gia cảnh báo rằng tỷ lệ ly hôn gia tăng có thể dẫn đến tỷ lệ sinh giảm, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân khẩu học mà Trung Quốc đang đối mặt.
Ông Yi cho rằng sự suy thoái kinh tế gần đây và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên gia tăng đã làm suy yếu tài chính của nhiều gia đình, dẫn đến mâu thuẫn và ly hôn ngày càng nhiều. Một dấu hiệu khác cho thấy áp lực kinh tế là nguyên nhân chính là tỷ lệ ly hôn thấp hơn ở các khu vực ven biển giàu có, nhưng lại cao hơn ở các vùng nội địa và phía bắc.

Zhou Minghui, 38 tuổi, là một ví dụ điển hình. Cô phải cố gắng đến lần thứ năm mới đặt được lịch ly hôn, do lo sợ chồng cũ thay đổi ý định. Động lực chính dẫn đến quyết định này là những khoản đầu tư mạo hiểm của chồng cô. Trong vòng ba năm, chồng Zhou Minghui đã mất gần 560.000 USD trên thị trường chứng khoán, buộc họ phải bán nhà. Tuy nhiên, số tiền thu được chỉ đủ trả hơn một nửa khoản nợ vay để mua cổ phiếu.
Sự sụt giảm tỷ lệ ly hôn trong giai đoạn Covid-19 hiện được coi là một ngoại lệ. Theo các nhà nhân khẩu học tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, điều này không chỉ do các dịch vụ công bị đóng cửa mà còn do quy định 30 ngày “nghĩ lại” được áp dụng từ năm 2021 đối với các trường hợp ly hôn thuận tình ngoài tòa án. Người xin ly hôn phải truy cập cổng đăng ký của Cục Dân chính hai lần, trước và sau 30 ngày, để đặt lịch. Tuy nhiên, nhu cầu hiện vượt xa số lượng suất mỗi ngày.
Nắm bắt được tình hình này, nhiều người như Qin Meng đã bắt đầu cung cấp dịch vụ đặt lịch ly hôn trực tuyến với mức giá từ 7 đến 140 USD. Từ khi làm “đại lý ly hôn” vào tháng 3, Qin Meng đã kiếm được khoảng 700 USD, gần bằng một nửa lương tháng của công việc chính. Cô nhận được rất nhiều yêu cầu mỗi ngày và dự kiến thu nhập sẽ tiếp tục tăng.
Qin Meng chia sẻ: “Kinh tế không tốt, nên áp lực công việc nhiều hơn và xung đột trong hôn nhân cũng tăng. Và tỷ lệ này cũng sẽ còn tăng nữa”.
Admin
Nguồn: VnExpress