Hứa Thiều Ân, con gái thứ hai của MC nổi tiếng hàng đầu Đài Loan Từ Hy Đệ và cháu gái của diễn viên Từ Hy Viên, hiện đang là một cái tên thu hút sự chú ý lớn trong làng giải trí. Dù chưa chính thức ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào, cô gái trẻ đã nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các thương hiệu thời trang danh tiếng.
Thiều Ân hiện đang là học sinh trung học, nhưng đã sở hữu một lượng lớn người theo dõi trên Instagram, lên đến hơn 650 nghìn. Cô từng là gương mặt trang bìa cho nhiều tạp chí nổi tiếng tại Đài Loan như Marie Claire, Vogue và Elle, cho thấy tiềm năng phát triển lớn trong ngành giải trí.
Mặc dù được đánh giá cao về khả năng tiến xa trong giới nghệ thuật, Thiều Ân chia sẻ trên tạp chí Marie Claire rằng cô chưa có ý định trở thành người mẫu, diễn viên hay ca sĩ. Thay vào đó, cô muốn tập trung vào việc học hỏi và khám phá bản thân. “Em có những việc mình muốn làm, có mục tiêu của bản thân. Giai đoạn này em muốn học hỏi, không cần vội tìm cách thể hiện hoặc chứng minh điều gì”, Thiều Ân tâm sự.
Bên cạnh sự nghiệp người mẫu đầy triển vọng, Hứa Thiều Ân còn có niềm đam mê đặc biệt với hội họa. Cô dành nhiều thời gian để vẽ tranh và đang chuẩn bị cho triển lãm cá nhân đầu tiên của mình.

Chia sẻ về triển lãm tranh sắp tới, Thiều Ân cho biết cô đã trải qua nhiều lo lắng và căng thẳng. Tuy nhiên, cô tự nhủ rằng “Càng sợ càng phải làm”. Cô tin rằng nỗi sợ hãi ẩn chứa sự chờ đợi và khao khát khám phá những điều chưa biết, và cần dũng cảm vượt qua để mở rộng thế giới của bản thân.
Ngoài hội họa, Thiều Ân còn ấp ủ nhiều ước mơ khác. Cô mong muốn cùng chị gái khám phá Nam Cực và Bắc Cực, đồng thời học lặn biển để tìm hiểu thế giới dưới lòng đại dương.
Thiều Ân cũng là một người yêu thích đọc sách, đặc biệt là các tác phẩm triết học. Gần đây, cô đã đọc cuốn “The City and Its Uncertain Walls” của Murakami Haruki, tác phẩm khiến cô tự hỏi về sự tồn tại của bản thân. Tuy nhiên, sau một thời gian, cô đã không còn quá bận tâm về câu hỏi này và nhắc nhở bản thân trân trọng cuộc sống.
“Em cảm thấy mình như một trang giấy màu trắng, hàng ngày vẽ màu mới lên trang giấy đó”, Thiều Ân chia sẻ về cách cô nhìn nhận cuộc sống.
Trong phong cách đời thường, Thiều Ân ưa chuộng sự năng động và khỏe khoắn.
Cô tiết lộ rằng mẹ cô đã có ảnh hưởng lớn đến sự tự tin của cô trong cuộc sống. Mẹ cô từng nói: “Con hãy là chính con, mẹ sẽ luôn ở bên con”. Câu nói này đã giúp Thiều Ân cảm thấy bình tĩnh và an tâm trước mọi thử thách.
Năm nay, Thiều Ân đã có chuyến đi Anh một mình để trải nghiệm cuộc sống ở châu Âu. Ban đầu, cô cảm thấy có chút bất an, nhưng sau đó cô nhận ra thế giới rộng lớn và có rất nhiều điều thú vị để khám phá.
Admin
Nguồn: VnExpress