Trong trận đấu mà Man City giành chiến thắng 2-0, một tình huống gây tranh cãi đã xảy ra ở phút 88 khi cầu thủ trẻ Rico Lewis bị truất quyền thi đấu. Pha bóng diễn ra khi Lewis nỗ lực cản phá và chân anh vô tình vung trúng mặt Samuel Obeng của đội bạn. Mặc dù không có ý định phạm lỗi, trọng tài vẫn quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Lewis.

Huấn luyện viên Pep Guardiola đã bày tỏ sự không đồng tình với quyết định này. Ông nhắc lại tình huống tương tự mà Lewis từng gặp phải trong trận đấu với Crystal Palace hồi tháng 12/2024, khi anh nhận thẻ vàng thứ hai một cách oan uổng. Guardiola nhấn mạnh rằng Lewis không hề cố ý gây nguy hiểm cho đối phương và cho rằng chiếc thẻ đỏ là không cần thiết.

“Chân của Lewis hơi cao, nhưng cậu ấy đang ngã xuống sân,” Guardiola giải thích. “Trong một pha bóng ở tốc độ cao như vậy, việc chân hơi cao là điều khó tránh khỏi. Đó không phải là một pha phạm lỗi cố ý hay đáng phải nhận thẻ đỏ.”

Về phía Samuel Obeng, cầu thủ này lại có quan điểm khác. Anh cho rằng trọng tài đã đưa ra quyết định chính xác, mặc dù thừa nhận rằng Lewis không cố ý. Obeng nói: “Có thể rút thẻ đỏ vì chân của Lewis đã va vào mặt tôi, dù không cố ý. Đó là bóng đá, những chuyện như vậy có thể xảy ra.”
Với chiếc thẻ đỏ trực tiếp này, Rico Lewis sẽ bị treo giò trong trận lượt về gặp Al Ain vào ngày 22/6. Tuy nhiên, FIFA có thể xem xét lại tình huống và đưa ra án phạt bổ sung nếu cần thiết.
Trong diễn biến khác của trận đấu, Man City đã thể hiện sự áp đảo với 68% thời gian kiểm soát bóng và tung ra 15 cú sút, trong đó có 6 lần trúng đích. Phil Foden là ngôi sao sáng nhất trận khi ghi bàn mở tỷ số và kiến tạo bàn thắng ấn định chiến thắng cho Jeremy Doku. Anh cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Guardiola đánh giá rằng trận đấu đầu tiên của vòng bảng luôn là thử thách khó khăn nhất. Ông cũng bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là tân binh Tijani Reinders. Bên cạnh đó, ông cũng thận trọng với việc sử dụng Rodri, người vừa trở lại sau chấn thương.
Admin
Nguồn: VnExpress