Nữ sinh trường làng đỗ thủ khoa chuyên Toán: Câu chuyện thành công

Trần Bảo Trang, học sinh lớp 9A trường THCS Tôn Quang Phiệt (Thanh Chương), đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán của trường THPT chuyên Phan Bội Châu với số điểm ấn tượng 17,5/20. Kỳ thi vừa qua, em cũng đạt điểm cao ở các môn thi khác, cụ thể Toán và Ngữ văn đều đạt 8,75 điểm, còn môn tiếng Anh đạt 9,75 điểm.

Bảo Trang chụp ảnh kỷ niệm cùng các thành viên trong gia đình. Ảnh: Hoài Thương
Ảnh: Bảo Trang cùng gia đình ăn mừng đỗ thủ khoa. Ảnh: Internet

Chia sẻ về thành tích bất ngờ này, Trang cho biết: “Em chưa từng nghĩ mình sẽ đạt được vị trí thủ khoa. Khi bố mẹ thông báo tin vui, em đã rất ngạc nhiên và cần đến mười phút để có thể tin vào điều đó.”

Nữ sinh này cũng bày tỏ sự tiếc nuối về việc mất 0,5 điểm trong bài thi Toán chung do một sai sót nhỏ. Hơn nữa, việc tẩy xóa và chỉnh sửa đáp án nhiều lần cũng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của em.

Đánh giá về đề thi Toán chuyên, Trang nhận xét độ khó tương đương so với năm trước, nhưng có phần mới lạ hơn khi xuất hiện nội dung liên quan đến xác suất. Phần hình học trong đề thi đã thu hút sự chú ý của Trang, đặc biệt là các bài toán về tứ giác nội tiếp, trực tâm và tam giác nội tiếp đường tròn. Em đã xuất sắc giành được 6/7 điểm ở phần này.

Từ nhỏ, Trang đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với Toán và tiếng Anh, luôn nỗ lực để trở thành một học sinh giỏi toàn diện. Từ lớp 1 đến lớp 8, em học tại trường Tiểu học và THCS Phong Thịnh, xã Phong Thịnh. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Trang là kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp huyện năm lớp 8. Do quy định không cho phép sử dụng máy tính cầm tay, Trang đã từ chối mang theo máy tính dù mẹ đã nhắc nhở. Tuy nhiên, giám thị bất ngờ thông báo cho phép sử dụng máy tính trong phòng thi.

“Em đã rất hoảng sợ và xin mượn máy tính của bạn nhưng không ai có thể giúp em. Em đã bật khóc vì nghĩ rằng không có máy tính, em sẽ không thể hoàn thành bài thi với nhiều phép tính phức tạp,” Trang nhớ lại. “Đúng lúc đó, bác bảo vệ chạy vào và đưa cho em một chiếc máy tính. Hóa ra, mẹ em đã chạy xe hơn 15 km về nhà để lấy máy tính và kịp quay lại trước khi phát đề 5 phút.”

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của mẹ, Trang đã đạt được 19,5/20 điểm và đứng đầu toàn huyện. Bên cạnh đó, em còn giành được giải khuyến khích môn tiếng Anh với 10,5 điểm.

“Đó là một bước ngoặt lớn, giúp em tự tin hơn trên con đường chinh phục môn Toán,” Trang chia sẻ.

Thành tích ấn tượng này đã giúp Trang được chuyển đến học tại trường THCS Tôn Quang Phiệt, một ngôi trường điểm của huyện. Do trường cách nhà hơn 20 km, gia đình đã quyết định cho Trang ở ký túc xá. Khi thấy các bạn trong lớp đều rất giỏi và đặt mục tiêu thi vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trang đã chia sẻ điều này với mẹ và được mẹ khuyến khích “nên thử sức”.

“Em nghĩ rằng điều đó khá khó khăn, nhưng mẹ đã động viên em cứ cố gắng học tập, vừa để có thêm kiến thức, vừa để thử sức mình. Nếu không may mắn, thì cũng không sao. Kể từ đó, em đã nỗ lực hơn rất nhiều,” Trang kể.

Bước vào lớp 9, Trang tiếp tục gặt hái thành công khi giành giải nhì môn Toán cấp tỉnh.

Trang chia sẻ câu nói tâm đắc của Albert Einstein: “Logic sẽ đưa bạn từ điểm A đến điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa bạn đến mọi nơi.” Em nhận thấy rằng, ngoài các công thức, người học Toán cần có sự sáng tạo và không ngừng thử thách bản thân bằng những hướng giải mới.

Trần Bảo Trang, thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán của trường THPT Phan Bội Châu năm 2025. Ảnh: Hoài Thương
Trần Bảo Trang: Thủ khoa chuyên Toán THPT Phan Bội Châu 2025. Ảnh: Internet

Về phương pháp học tập, Trang luôn tập trung nghe giảng trên lớp, dành khoảng hai tiếng mỗi tối để học bài, ôn lại kiến thức cũ vào cuối tuần trong khoảng 2-3 tiếng, đồng thời giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà. Khi cảm thấy căng thẳng, em thường ăn bánh kẹo và hoa quả để nạp lại năng lượng.

Thầy Nguyễn Trọng Đạt, Hiệu trưởng trường THCS Tôn Quang Phiệt, nhận xét: “Trang là một học sinh xuất sắc, có khả năng tiếp thu bài nhanh chóng và năng lực tự tìm tòi vượt trội. Với những tố chất đó, việc Trang trở thành thủ khoa chuyên Toán không phải là điều quá bất ngờ.”

Khi bước vào môi trường học tập mới, Bảo Trang hy vọng sẽ tiếp tục gắn bó với môn Toán và chinh phục thêm nhiều cuộc thi khó khăn hơn. Mặc dù mẹ và anh trai đều theo ngành sư phạm và gợi ý em đi theo con đường này, nhưng Trang vẫn chưa có dự định cụ thể.

“Em tin rằng ba năm tới sẽ là khoảng thời gian đủ để em tìm ra con đường phù hợp với mình,” Trang nói.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *