Cole Palmer, tiền vệ trẻ người Anh, đã chính thức khoác lên mình chiếc áo số 10 huyền thoại của Chelsea, một sự thay đổi diễn ra ngay trước thềm FIFA Club World Cup. Anh đã có màn ra mắt ấn tượng với số áo mới trong trận thắng 2-0 trước Los Angeles FC tại sân Mercedes-Benz, Georgia vào ngày 16/6 vừa qua.
Palmer tiết lộ rằng anh luôn ngưỡng mộ những cầu thủ mang áo số 10, đặc biệt là Lionel Messi và Wayne Rooney, những người đã truyền cảm hứng lớn cho anh. Chia sẻ với ESPN hôm 19/6, Palmer cho biết: “Tôi đã mặc áo số 10 từ khi còn nhỏ và tôi thực sự yêu thích con số này. Đó là một con số mang tính biểu tượng.”

Chiếc áo số 10 của Chelsea từng thuộc về những tên tuổi lớn như Eden Hazard, Joe Cole, Willian, và gần đây nhất là Mykhailo Mudryk, tiền vệ trị giá 119 triệu USD. Tuy nhiên, Mudryk hiện đang bị đình chỉ do dương tính với chất cấm và có nguy cơ phải đối mặt với án phạt cấm thi đấu lên đến 4 năm.

Palmer cho biết anh chưa nói chuyện với Mudryk về chiếc áo số 10 vì không muốn can thiệp vào tình hình của cầu thủ người Ukraine vào thời điểm này. “Tôi sẽ nói chuyện khi thời điểm thích hợp,” tiền vệ 23 tuổi chia sẻ.
Sau trận chung kết Conference League, nơi Chelsea giành chiến thắng ngược trước Real Betis, Palmer đã bày tỏ sự “chán ngấy việc chuyền về và chuyền ngang”. HLV Enzo Maresca sau đó cho biết ông đã trò chuyện với Palmer để khuyến khích anh thi đấu tự do và sáng tạo hơn.

Palmer cũng phủ nhận những thông tin về bất đồng với HLV Maresca về lối chơi của Chelsea. Anh giải thích: “Chúng tôi chỉ đùa về điều đó. Những bình luận của tôi không nhằm vào HLV hay bất kỳ ai. Đó chỉ là vấn đề cá nhân. Tôi cảm thấy mình đã chơi hơi an toàn trong trận đấu đó. Tôi muốn có bóng và thử những điều khác biệt.”
Trước khi gia nhập Chelsea với mức giá 50 triệu USD vào mùa hè năm 2023, Palmer chỉ có 19 lần ra sân trong màu áo Manchester City tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển đến Chelsea, sự nghiệp của anh đã có bước tiến vượt bậc và anh đã trở thành một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Anh.
Sự nổi tiếng của Palmer được thể hiện rõ khi anh trở thành một trong những gương mặt đại diện của Club World Cup. Hình ảnh của anh xuất hiện trên các biểu ngữ lớn được đặt khắp Philadelphia, nơi Chelsea đóng quân trước các trận đấu với Flamengo vào ngày 20/6 và Esperance Sportive de Tunis vào ngày 24/6.
Khi được hỏi về cảm giác khi bị người hâm mộ vây quanh để chụp ảnh và xin chữ ký, Palmer chia sẻ: “Tôi chỉ là một chàng trai bình thường, vì vậy khi mọi người làm những điều như vậy, tôi tự hỏi tại sao lại là mình? Tôi vẫn làm những việc giống như trước khi đến Chelsea. Tôi cố gắng nghĩ rằng đó chỉ là một trận bóng đá, không phải là vấn đề sống còn. Vì vậy, tôi chỉ cố gắng tận hưởng.”
Admin
Nguồn: VnExpress