Trong một chương trình thảo luận ngày 19/6, cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama cùng anh trai, ông Craig Robinson, đã chia sẻ những quan điểm sâu sắc về các vấn đề xã hội liên quan đến tính nam và những thách thức trong việc nuôi dạy con trai.

Bà Michelle Obama hài hước chia sẻ: “Tôi cảm thấy may mắn vì mình không có con trai.” Khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi về việc tại sao bà không sinh thêm một người con thứ ba để có con trai, bà Michelle dí dỏm đáp lại: “Bởi vì nếu tôi có con trai, thằng bé sẽ lại là một bản sao của Barack Obama.”
Tuy nhiên, bà cũng nghiêm túc giải thích rằng, việc có một người con trai mang danh tiếng của cựu Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ có thể tạo ra áp lực lớn cho đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, khi con trai bà liên tục bị so sánh với người cha nổi tiếng.
Ông Craig Robinson, anh trai bà Michelle, chia sẻ rằng em gái mình thường xuyên quan tâm và chăm sóc các con trai của ông. Bà Michelle đồng tình, nói thêm: “Tôi còn có các cháu trai mà.”
Cựu Tổng thống Obama và bà Michelle Obama kết hôn vào năm 1992 và có hai con gái là Malia, 26 tuổi, và Sasha, 24 tuổi.
Bà Michelle Obama bày tỏ tình yêu đối với hành trình làm cha mẹ: “Tôi yêu thích mọi giai đoạn làm cha mẹ. Tôi yêu những khoảnh khắc khi các con mới chào đời, lúc chập chững biết đi, khi bắt đầu học nói và những năm tháng niên thiếu thú vị ở Nhà Trắng.” Bà nhấn mạnh niềm hạnh phúc khi chứng kiến các con trưởng thành, tự đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề, trước khi chia sẻ với cha mẹ.
Admin
Nguồn: VnExpress