Tư lệnh Tổng cục Tình báo Quân đội (Aman) thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Thiếu tướng Shlomi Binder, ngày 19/6 vừa qua đã tuyên bố về những thiệt hại nặng nề mà Israel gây ra cho lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran ngay trong đêm đầu tiên của chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”. Phát biểu tại một sở chỉ huy, ông Binder cho biết gần 30 chỉ huy Quds đã thiệt mạng, nhưng Israel mới chỉ công bố danh tính của những sĩ quan cấp cao nhất.
Lực lượng Quds, thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đóng vai trò then chốt trong các hoạt động tác chiến của Tehran ở nước ngoài. Được mệnh danh là “cánh tay nối dài”, Quds giúp Iran tăng cường ảnh hưởng tại Trung Đông và là yếu tố quan trọng trong chiến lược răn đe của Tehran đối với cả Tel Aviv và Washington.
Theo tướng Binder, trong số các sĩ quan bị tiêu diệt có tham mưu trưởng và tư lệnh không quân IRGC. Ông nhấn mạnh rằng IDF sẽ “không ngừng truy lùng mọi chỉ huy quân đội Iran dù họ lẩn trốn ở bất cứ đâu”. Chiến thuật này được xem là một phần quan trọng trong chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy” mà Israel phát động từ ngày 13/6.
Trong tuần đầu tiên của chiến dịch, Israel tuyên bố đã loại bỏ hàng loạt sĩ quan cấp tướng của Iran, chủ yếu là những người nắm giữ các vị trí quan trọng trong Lực lượng Vũ trang Iran (Artesh) và IRGC.
Đáng chú ý, ngay trong ngày đầu tiên, các chỉ huy cấp cao như Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Mohammad Bagheri, Tư lệnh IRGC Hossein Salami, Tư lệnh Không quân IRGC Amir Ali Hajizadeh và tướng Gholam Ali Rashid, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya kiêm “tổng tham mưu trưởng thời chiến”, đã bị hạ.
Ngày 17/6, IDF thông báo đã tiêu diệt Thiếu tướng Ali Shadmani, người mới được bổ nhiệm thay thế ông Rashid chỉ 4 ngày trước đó. Tướng Binder cho biết cơ quan tình báo quân đội Israel đã theo dõi và xác định được nơi ẩn náu của ông Shadmani trong một sở chỉ huy ở vùng núi thủ đô Iran, sau đó chỉ điểm cho cuộc tấn công.

“Sau khi sở chỉ huy ngầm này bị tập kích, một số sĩ quan Iran chuyển sang địa điểm dự phòng. Chỉ 12 tiếng sau, chúng tôi phát hiện tướng Shadmani tại địa điểm dự phòng trong một rặng núi ở Tehran và không kích tiêu diệt”, tướng Binder cho hay.

Thông tin được tướng Binder đưa ra trong chuyến thăm lực lượng ZIRAN, viết tắt của cụm từ “Mặt trận Iran” bằng tiếng Do Thái. ZIRAN do Phòng Nghiên cứu IDF quản lý trực tiếp, được thành lập vào giữa năm 2024 theo sự thúc đẩy của tướng Binder, với mục tiêu tập trung thu thập thông tin tình báo về Iran. Trước đây, các vấn đề liên quan đến Iran được giao cho đơn vị “Mặt trận Đông Bắc”, bao gồm cả khu vực Syria và Iraq.
ZIRAN được đánh giá là một thay đổi mang tính chiến lược của IDF, với thẩm quyền và mức độ tập trung chuyên môn cao hơn, do một sĩ quan mang quân hàm đại tá lãnh đạo. Đơn vị này đóng vai trò nền tảng cho các hoạt động tình báo của Israel và là yếu tố then chốt trong chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”.
Chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy” bắt đầu bằng đòn không kích phủ đầu của Israel vào Iran ngày 13/6, với mục tiêu được tuyên bố là chấm dứt mối đe dọa vũ khí hạt nhân. Đáp lại, Tehran đã tiến hành chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”. Sau một tuần giao tranh, tình hình vẫn căng thẳng với các cuộc tấn công liên tục từ cả hai phía, gây ra thương vong đáng kể: ít nhất 225 người thiệt mạng và 1.480 người bị thương ở Iran, cùng với 24 người chết và gần 900 người bị thương ở Israel.
Admin
Nguồn: VnExpress