Trong không khí náo nhiệt tiếng pháo nổ hòa lẫn tiếng chó sủa rộn ràng, một đám cưới đặc biệt đã diễn ra tại trại cứu hộ chó hoang ở Thiên Tân, đánh dấu một chương mới trong câu chuyện tình yêu đầy cảm động.
Chú rể, Yang, từng là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực xây dựng với khối tài sản đáng mơ ước lên đến hơn 10 triệu tệ (tương đương gần 1,4 triệu đô la Mỹ). Tuy nhiên, biến cố ập đến vào năm 2020, công ty của anh gặp khó khăn, buộc anh phải bán hết tài sản để trả lương cho nhân viên.
Chỉ còn lại vỏn vẹn 23 tệ trong túi, Yang quyết định chuyển hướng sang một con đường hoàn toàn khác: thành lập một trung tâm cứu hộ chó. Đây là hành động thực hiện lời hứa từ thời thơ ấu, sau khi anh mất đi 5 chú chó yêu quý vì bệnh tật.
Khởi đầu từ con số 10 chú chó và không một bóng dáng tình nguyện viên, đến nay, Yang đã cưu mang hơn 200 con vật bị bỏ rơi, đồng thời xây dựng được một mạng lưới hỗ trợ rộng lớn với hơn 8.000 người từ khắp mọi nơi. Anh chia sẻ: “Tôi chỉ muốn chúng có được tình yêu thương và sự chăm sóc mà chúng xứng đáng được nhận.”
Yang gặp Zhao lần đầu vào năm 2022, khi cô sinh viên đại học đến trại làm tình nguyện viên. Không chỉ tắm rửa và đưa chó đi khám bệnh, Zhao còn dành toàn bộ số tiền kiếm được từ công việc làm thêm để mua thức ăn cho những con vật đáng thương. Yang nhớ lại: “Tôi đã rất ấn tượng khi thấy cô ấy chủ động tắm cho một chú chó nhỏ đang bị ốm yếu.”
Về phía Zhao, cô vô cùng xúc động trước sự tận tâm mà Yang dành cho những chú chó. Cô kể: “Anh ấy chăm sóc chó đến tận 3 giờ sáng rồi chỉ kịp chợp mắt trong xe. Đến 6 giờ sáng, khi có một lứa chó con mới được cứu về, anh ấy lại âm thầm bắt tay vào công việc.”
Cả hai thường xuyên cùng nhau mở lồng cho chó, chia thức ăn và lau nước mắt cho những con vật bị bỏ rơi. Qua quá trình gắn bó với công việc cứu hộ, họ dần nhận ra rằng việc ở bên nhau là một lựa chọn đúng đắn và ý nghĩa.

Zhao tâm sự: “Tôi không gặp anh ấy vào lúc anh ấy giàu có nhất, nhưng tôi đã chứng kiến anh ấy vào lúc anh ấy tử tế nhất.” Ngược lại, Yang cảm động trước sự dịu dàng và tận tụy mà Zhao dành cho động vật.

Vào ngày 25 tháng 5, đám cưới của họ đã được tổ chức một cách giản dị nhưng không kém phần ý nghĩa.
Yang chia sẻ: “Người ta nói rằng tổ chức đám cưới trong trại chó là phô trương hay làm màu, nhưng chúng tôi không bận tâm. Chúng tôi thậm chí còn không thuê thợ quay phim.”
Một tình nguyện viên được giao trọng trách tổ chức lễ cưới cho biết số lượng người tham dự đã vượt xa mong đợi. Người này cho biết: “Có người bắt taxi đến, có người đưa cả gia đình, và cũng có những người chuẩn bị quà cưới như vòng cổ cho chó, đồ ăn và ảnh kỷ niệm cho cặp đôi.”
Admin
Nguồn: VnExpress