Cố vấn lãnh tụ Iran phủ nhận tin đồn bị ám sát bởi Israel

Truyền thông nhà nước Iran vừa công bố thông điệp của ông Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao, gửi tới lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, trong đó ông khẳng định mình vẫn còn sống và sẵn sàng hy sinh. Ông Shamkhani nhấn mạnh rằng chiến thắng đã rất gần và tên tuổi của Iran sẽ mãi tỏa sáng trong lịch sử.

Trước đó, cuối tuần qua, kênh truyền hình IRINN thuộc đài truyền hình quốc gia Iran IRIB đưa tin ông Shamkhani cùng một số chỉ huy và chuyên gia hạt nhân đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào rạng sáng ngày 13/6.

Tuy nhiên, các hãng thông tấn lớn khác của Iran như IRNA, Tasnim và Fars News đồng loạt đưa tin ông Shamkhani chỉ bị thương nặng và đang được điều trị trong bệnh viện, tình trạng sức khỏe ổn định. Mặc dù vậy, giới chức Iran vẫn chưa công bố bất kỳ hình ảnh nào của ông Shamkhani.

Ông Shamkhani là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong chính trường Iran. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Bộ Quốc phòng Iran. Từ năm 2013 đến 2023, ông đảm nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, sau đó trở thành thành viên Hội đồng Phân định Tính cấp thiết do lãnh tụ tối cao bổ nhiệm. Vị trí này được đánh giá là có quyền hạn lớn hơn nhiều so với vai trò cố vấn cho ông Khamenei.

Ông Ali Shamkhani trong cuộc họp tại thủ đô Tehran của Iran hồi năm 2018. Ảnh: AFP
Ông Ali Shamkhani tại Tehran, Iran năm 2018 (Ảnh: AFP). Ảnh: Internet

Ông Shamkhani được biết đến với vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại với Mỹ và châu Âu. Gần đây, ông là cố vấn chủ chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này đã bị gián đoạn do chiến dịch không kích bất ngờ của Israel.

Xung đột giữa Israel và Iran leo thang từ ngày 13/6 sau khi Israel tiến hành chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”, tấn công phủ đầu Iran, gây ra nhiều thương vong cho các chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân. Để đáp trả, Iran đã thực hiện chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”.

Tình hình chiến sự giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng diễn ra liên tục. Theo thống kê, giao tranh đã khiến ít nhất 225 người thiệt mạng và 1.480 người bị thương ở Iran, trong khi tại Israel, con số này là 24 người chết và gần 900 người bị thương.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *