Fernandes: Man Utd cứ bán nếu cần tiền

Sau thất bại 0-1 trước Tottenham trong trận chung kết Europa League ngày 21/5, Manchester United đối diện nguy cơ thiệt hại tài chính lên đến 100 triệu USD, buộc họ phải xem xét bán cầu thủ để tuân thủ các quy định về lợi nhuận và phát triển bền vững của Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh đó, việc bán đội trưởng Bruno Fernandes được cho là một giải pháp tiềm năng. Theo truyền thông Anh, một số câu lạc bộ ở Ả Rập Xê Út sẵn sàng chi hơn 100 triệu USD để có được sự phục vụ của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Trước những đồn đoán về tương lai của mình, Fernandes thẳng thắn bày tỏ: “Nếu câu lạc bộ cảm thấy đã đến lúc phải chia tay tôi để thu về lợi nhuận hoặc vì bất kỳ lý do gì, tôi sẵn sàng chấp nhận. Đó là một phần của bóng đá. Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi câu lạc bộ quyết định đã đến lúc tôi phải ra đi. Tất nhiên, tôi vẫn luôn khao khát được cống hiến và mang lại những chiến thắng cho đội bóng.”

Fernandes là cầu thủ thứ hai của Man Utd công khai về khả năng rời đội sau trận chung kết Europa League. Trước đó, huấn luyện viên Ruben Amorim cũng đã tuyên bố sẵn sàng ra đi nếu không còn nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo.

Bruno Fernandes thất vọng khi nhận HC bạc và bước ngang chiếc Cup sau trận thua Tottenham 0-1 ở chung kết Europa League trên sân San Mames, Bilbao, Tây Ban Nha tối 21/5. Ảnh: AP
Bruno Fernandes thất vọng sau trận thua Tottenham ở Europa League (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Mặc dù vậy, Fernandes vẫn bày tỏ sự ủng hộ với Amorim, cho rằng ông nên tiếp tục dẫn dắt Man Utd vì những đóng góp đã thể hiện trong mùa giải vừa qua. “Chúng tôi hiểu rằng huấn luyện viên sẽ bị đánh giá dựa trên kết quả, nhưng với tư cách là cầu thủ, chúng tôi nhìn thấy nhiều điều hơn thế. Ruben đã làm được rất nhiều điều cho Man Utd. Ông ấy là người phù hợp để đưa câu lạc bộ trở lại cuộc đua giành các danh hiệu. Tôi tin rằng không ai có thể làm tốt hơn ông ấy.”

Trong trận chung kết diễn ra trên sân San Mames, Fernandes và các đồng đội đã trình diễn một bộ mặt kém thuyết phục so với chiến thắng 3-0 trước Athletic Bilbao ở trận lượt đi bán kết. Dù kiểm soát bóng tới 73% và tung ra 16 cú sút (6 trúng đích), “Quỷ Đỏ” đã không thể tận dụng lợi thế để ghi bàn.

Ngược lại, Tottenham chỉ cần ba cú sút (một trúng đích) để có được bàn thắng quyết định. Tình huống diễn ra khi đường tạt bóng của Pape Sarr chạm vào Brennan Johnson và Luke Shaw, tạo thành một pha bóng lộn xộn trước khi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Andre Onana.

“Thật sự rất buồn,” Fernandes chia sẻ. “Chúng tôi khao khát chiến thắng trong trận chung kết này hơn bất cứ điều gì. Bóng đá đôi khi rất tàn nhẫn, và hôm nay chúng tôi là những người phải nhận thất bại.”

Với việc trắng tay ở mùa giải 2024-2025, Man Utd đã trải qua một mùa giải đáng thất vọng. Ngoài thất bại ở chung kết Europa League, họ còn bị loại ở vòng 5 FA Cup, tứ kết League Cup và thua Manchester City trong trận tranh Siêu cúp Anh. Nếu tiếp tục để thua Aston Villa trong trận đấu vào ngày 25/5, Man Utd có nguy cơ rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Fernandes thất bại trong nỗ lực ngăn một pha đi bóng của tiền đạo Tottenham Donimic Solanke. Ảnh: AP
Fernandes bất lực trước Solanke của Tottenham (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Thất bại trong trận chung kết Europa League cũng đánh dấu trận thua thứ tư liên tiếp của Man Utd trước Tottenham kể từ đầu mùa giải, sau hai trận thua ở Ngoại hạng Anh (0-3, 0-1) và một trận thua ở tứ kết League Cup (3-4).

Về phía Tottenham, chức vô địch Europa League đánh dấu danh hiệu đầu tiên của họ kể từ League Cup năm 2008, đồng thời là chiếc cúp châu Âu thứ tư trong lịch sử câu lạc bộ, sau các chức vô địch Cup C2 (1962-1963), UEFA Cup (1971-1972) và UEFA Cup (1983-1984). Quan trọng hơn, với tư cách là nhà vô địch Europa League, Tottenham đã giành được tấm vé tham dự Champions League mùa giải tới.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *