Thủ tướng Israel: Con trai hoãn cưới vì tấn công

Trong chuyến thị sát bệnh viện Soroka ở thành phố Beersheba, nơi vừa hứng chịu tên lửa từ Iran hôm 19/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã so sánh tình hình hiện tại của Israel với London trong Thế chiến II, khi cả hai đều phải đối mặt với các cuộc không kích liên tục.

Ông Netanyahu ví von: “Tình cảnh này gợi tôi nhớ đến người dân Anh trong chiến dịch Blitz. Chúng ta đang trải qua một chiến dịch Blitz.” Ông nhắc đến chiến dịch oanh tạc kéo dài 57 ngày của phát xít Đức vào London và các trung tâm công nghiệp, quân sự quan trọng của Anh, từ ngày 7/9/1940 đến 10/5/1941, khiến 43.000 dân thường thiệt mạng.

Thủ tướng Netanyahu bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc: “Có người thiệt mạng, có gia đình mất đi người thân, tôi thực sự thấu hiểu điều này.”

Ông cũng chia sẻ về những ảnh hưởng cá nhân mà gia đình ông phải gánh chịu: “Mỗi người chúng ta đều chịu tổn thất, gia đình tôi không ngoại lệ. Đây là lần thứ hai Avner, con trai tôi, phải hoãn cưới vì nguy cơ an ninh. Đây cũng là cái giá phải trả đối với hôn thê của Avner. Vợ tôi cũng là người hùng, bà ấy cũng chịu thiệt thòi cá nhân.”

Được biết, lễ cưới của Avner Netanyahu dự kiến diễn ra vào tháng 11/2024 đã bị hoãn do lo ngại về an ninh, sau khi một thiết bị bay không người lái của Hezbollah tấn công một trong những biệt thự riêng của gia đình Thủ tướng. Sau đó, ngày cưới được ấn định lại vào 16/6, nhưng tiếp tục bị hoãn vì xung đột với Iran. Hiện gia đình ông Netanyahu chưa thông báo về ngày cưới mới.

Trước đó, có thông tin cho rằng việc Thủ tướng Israel có thể nghỉ vài ngày để tổ chức lễ cưới cho con trai có thể là yếu tố khiến giới chức Iran chủ quan và bất ngờ khi Israel tấn công phủ đầu vào rạng sáng 13/6.

Ông Netanyahu ngồi cạnh vợ, cùng con trai và hôn thê của con trai, trong ảnh đăng ngày 9/6 trên trang cá nhân của một người ủng hộ. Ảnh: X/ Lior harari
Ảnh: Gia đình Netanyahu trong bức ảnh đăng trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

Giao tranh giữa Israel và Iran đã kéo dài 9 ngày, gây ra những thiệt hại đáng kể về người. Theo số liệu từ giới chức hai nước, ít nhất 24 người ở Israel và 225 người tại Iran đã thiệt mạng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong chuyến thị sát Viện Khoa học Weizmann, ở thành phố Rehovot, miền trung Israel, nơi vừa trúng tập kích của Iran, ngày 20/6. Ảnh: AP
Netanyahu thăm Viện Khoa học Weizmann sau vụ tấn công tên lửa Iran (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Phát biểu của ông Netanyahu đã vấp phải những phản ứng gay gắt từ dư luận Israel. Anat Angrest, có con trai Matan bị Hamas bắt làm con tin trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023, mỉa mai: “Gia đình tôi cũng không tránh khỏi đau khổ,” nhưng sự đau khổ này khác xa việc gia đình ông Netanyahu phải hoãn đám cưới con trai. Bà Angrest viết trên mạng xã hội X: “622 ngày nay, tôi luôn sống trong địa ngục bóng tối Gaza.”

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thị sát bệnh viện trúng tên lửa Iran ở thành phố Beersheba hôm 19/6. Ảnh: Reuters
Netanyahu thị sát bệnh viện Beersheba sau vụ tấn công tên lửa Iran (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Gilad Kariv, nghị sĩ đảng đối lập Israel, chỉ trích ông Netanyahu là “tự cao tự đại thái quá.” Ông Kariv nói: “Tôi biết nhiều gia đình không cần hoãn đám cưới, bởi họ không còn cơ hội thấy con mình làm đám cưới.”

Ông cũng mỉa mai lời khen của Thủ tướng Netanyahu dành cho vợ, bà Sara, người nổi tiếng với lối sống xa xỉ: “Những bác sĩ rời nhà đi làm ca đêm mới là anh hùng. Những giáo viên dạy dỗ con em chúng ta qua Zoom và điện thoại mới là anh hùng.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *