Trong trận đấu mà Benfica đang dẫn trước Auckland City với tỷ số 2-0, HLV Lage đã quyết định thay thế tiền vệ Kokcu bằng Renato Sanches ở phút 62. Quyết định này đã gây ra phản ứng gay gắt từ Kokcu, người không bắt tay HLV Lage khi rời sân và có những lời lẽ không kiềm chế.
HLV Lage đã yêu cầu Kokcu ngừng phản ứng và ra dấu im lặng. Ngay sau đó, Renato Sanches ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Benfica. HLV Lage đã tiến đến Kokcu, che miệng và được cho là đã giải thích rằng ông hiểu rõ tình hình trận đấu và cần có sự thay đổi chiến thuật.
Tuy nhiên, Kokcu vẫn tiếp tục phản ứng một cách dữ dội. Anh đứng dậy, chỉ trích HLV Lage và giơ ngón trỏ với vẻ mặt giận dữ. Các đồng đội, đặc biệt là Kerem Akturkoglu, đã phải can thiệp để kiềm chế Kokcu.

Sau trận đấu, HLV Lage chia sẻ về sự việc: “Bất kể phong độ của cầu thủ như thế nào, tôi phải đưa ra quyết định. Đây là một trải nghiệm đặc biệt. Kokcu luôn muốn ghi thêm bàn, giúp đỡ câu lạc bộ và cư xử rất tốt cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, tôi phải đưa ra những quyết định dựa trên tình hình hiện tại của cầu thủ một cách bình tĩnh.”

Một sự việc tương tự cũng xảy ra trong trận đấu này với cầu thủ Tong Zhou của Auckland City. Vào cuối hiệp một, Zhou đã bị va chạm mạnh vào đầu, buộc đội ngũ y tế phải thực hiện quy trình kiểm tra chấn động não theo quy định. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ phải rời sân để đảm bảo an toàn.
Zhou đã phản ứng giận dữ với đội ngũ y tế và từ chối rời sân. Trọng tài sau đó đã yêu cầu cầu thủ người Trung Quốc rời sân để kiểm tra. Zhou và các trợ lý của câu lạc bộ tiếp tục tranh cãi với đội ngũ y tế bên ngoài đường biên.

Sau khi liên tục khẳng định mình ổn, Zhou được phép trở lại sân và thi đấu hết hiệp một. Tuy nhiên, anh đã được thay ra bởi Gerrard Garriga sau giờ nghỉ.
Trong trận đấu này, Benfica đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-0 trước Auckland City. Với kết quả này, Benfica có 4 điểm, kém Bayern Munich 2 điểm. Boca Juniors có 1 điểm, trong khi Auckland City vẫn chưa có điểm nào.
Admin
Nguồn: VnExpress