Bị gia đình bạn trai chửi mắng, ép chia tay: Tôi phải làm sao?

Tôi là sinh viên năm hai, 20 tuổi, đang học tại một trường đại học ở TP.HCM. Bạn trai tôi hơn tôi một tuổi, học năm ba cùng trường. Gia đình anh có điều kiện kinh tế tốt, bố mẹ đều làm kinh doanh riêng. Chúng tôi quen nhau trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ của trường. Anh là người chủ động làm quen trước, và từ một cuộc trò chuyện vui vẻ ban đầu, mối quan hệ của chúng tôi dần trở nên nghiêm túc. Đây là mối tình đầu của tôi.

Chúng tôi đã yêu nhau gần một năm. Anh luôn đối xử với tôi một cách nhẹ nhàng, chu đáo và tinh tế, quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh thường chở tôi đi học, mua trà sữa mỗi buổi chiều, nhắc nhở tôi ăn uống đúng giờ và an ủi mỗi khi tôi gặp căng thẳng trong học tập. Đáp lại, tôi cũng yêu anh bằng tất cả sự chân thành, dù có chút vụng về của một cô gái mới biết yêu. Tôi học nấu những món ăn mà anh thích, viết thiệp tặng anh vào những ngày đặc biệt và tự tay đan một chiếc khăn choàng tặng anh, dù trước đó tôi chưa từng đan len bao giờ.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình đã tìm được đúng người. Nhưng một ngày, anh gặp tôi với vẻ mặt buồn bã và nói rằng bố mẹ anh không chấp nhận mối quan hệ này, với lý do chúng tôi còn quá trẻ và nên tập trung vào việc học. Anh cũng trấn an tôi, nói rằng anh sẽ bảo vệ tình yêu của chúng tôi đến cùng và sẽ cố gắng học hành thật tốt để chứng minh cho bố mẹ thấy rằng tình yêu chỉ khiến anh có thêm động lực và sự tiến bộ. Anh nói rằng sau khi tốt nghiệp và có công việc ổn định, anh sẽ tự lập và dễ dàng thuyết phục bố mẹ hơn.

Tôi đã từng mơ về một tình yêu đẹp như trong những bộ phim Hàn Quốc, nơi hai người cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và cuối cùng sẽ có một kết thúc viên mãn. Nhưng sau khi không thể thuyết phục được anh, gia đình anh bắt đầu “tấn công” tôi. Họ nhắn tin và gọi điện mắng chửi tôi. Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra lý do thực sự khiến họ phản đối, đó là vì gia đình tôi không “môn đăng hộ đối” với họ, bố mẹ tôi chỉ làm nông. Tôi cảm thấy rất tổn thương, nhưng vì tình yêu dành cho anh, tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn, tự nhủ rằng sau này khi có sự nghiệp ổn định, gia đình anh sẽ thay đổi suy nghĩ.

Tuy nhiên, gần đây, anh trở nên ít nói và ít quan tâm đến tôi hơn. Và hôm qua, anh đã chính thức nói lời chia tay. Cả tôi và anh đều đã khóc. Bây giờ, tôi đang rất đau khổ. Tôi không biết phải làm gì để có thể quên được anh.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *