Một người đàn ông Scotland đã qua đời vì bệnh u tủy, một loại ung thư máu nguy hiểm thường bị bỏ qua ở giai đoạn đầu, chỉ vài tháng sau khi bắt đầu nhận thấy các triệu chứng. Gia đình ông hiện đang kêu gọi nâng cao nhận thức về căn bệnh này.

Ông Haston bắt đầu cảm thấy không khỏe vào tháng 4 năm 2024 với các triệu chứng ban đầu như táo bón, mệt mỏi và yếu cơ. Sau khi đi khám bác sĩ gia đình, ông được kê đơn thuốc nhuận tràng và hẹn xét nghiệm máu sau hai tuần.
Tuy nhiên, tình trạng của ông xấu đi nhanh chóng. Vợ ông, bà Anne, đã phải đưa ông đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các xét nghiệm cho thấy chức năng thận của ông đã giảm xuống chỉ còn 14% và nồng độ canxi trong máu rất cao. Đây là những dấu hiệu điển hình của một vấn đề huyết học nghiêm trọng.
Các xét nghiệm chuyên sâu sau đó xác nhận ông Haston mắc bệnh u tủy (multiple myeloma), một dạng ung thư phát sinh từ tủy xương. Con gái riêng của ông, Beth Hunt, 42 tuổi, một y tá sống tại East Calder, cho biết cả gia đình đã rất sốc trước chẩn đoán này vì ông vốn là một người khỏe mạnh và không có bệnh nền.
Nếu được phát hiện sớm, khoảng 80% bệnh nhân u tủy có thể sống thêm ít nhất 5 năm. Tuy nhiên, ở giai đoạn muộn, tỷ lệ sống sót giảm xuống chỉ còn 40%.
Các bác sĩ ban đầu lên kế hoạch điều trị cho ông Haston bằng hóa trị và ghép tế bào gốc. Tuy nhiên, sau hai đợt hóa trị, ông bị viêm phổi, dẫn đến suy đa cơ quan và qua đời chỉ hai ngày sau đó.
Bà Hunt chia sẻ: “Nếu được chẩn đoán sớm hơn, khi cơ thể còn khỏe mạnh, có lẽ ông ấy đã có thể chiến đấu với căn bệnh này tốt hơn.”
Bà Hunt nhấn mạnh rằng các triệu chứng ban đầu của bệnh u tủy như đau lưng, mệt mỏi, nhiễm trùng tái phát và thậm chí táo bón thường bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các dấu hiệu lão hóa thông thường. Trong trường hợp của cha cô, táo bón là do tăng canxi huyết, một dấu hiệu ít được biết đến của bệnh u tủy.
Bà cũng bày tỏ sự thất vọng về việc chậm trễ trong quá trình chẩn đoán: “Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu xét nghiệm máu, nhưng bị trì hoãn hai tuần. Điều này thật khó chấp nhận. Trong thời đại ngày nay, bất kỳ ai cảm thấy không khỏe đều cần được xét nghiệm ngay lập tức. Vấn đề không nằm ở cá nhân mà là ở hệ thống, ở quy trình, thời gian chờ đợi và sự thiếu hụt nguồn lực.”
Để tưởng nhớ cha dượng, bà Hunt đã lập một trang gây quỹ trên JustGiving và sẽ tham gia chạy marathon Edinburgh để quyên tiền cho tổ chức Myeloma UK.
U tủy là một căn bệnh không phổ biến nhưng nguy hiểm. Tại Anh, mỗi năm có khoảng 6.000 ca mắc mới, trong khi con số này ở Mỹ là hơn 35.000. Bệnh xảy ra khi các tế bào plasma trong hệ miễn dịch phát triển bất thường và nhân lên nhanh chóng trong tủy xương, gây ảnh hưởng đến chức năng tạo máu và xương. Mặc dù hóa trị có thể giúp kiểm soát bệnh, nhưng hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị dứt điểm. Do đó, việc phát hiện sớm đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện tiên lượng sống của bệnh nhân.
Admin
Nguồn: VnExpress