Sau ba lần sinh con gái, tôi cảm nhận rõ sự thất vọng của gia đình chồng. Lần sinh thứ ba, mẹ chồng tôi thậm chí không đến bệnh viện, còn nói với xóm giềng rằng nhà tôi “tuyệt giống con trai”. Nằm trên giường bệnh, tôi chỉ biết ôm con khóc vì tủi thân và mệt mỏi.
Chồng tôi là con trai một trong gia đình có ba chị gái đã đi lấy chồng xa. Mẹ chồng tôi luôn nhắc nhở tôi phải cố gắng sinh con trai để “nối dõi tông đường”, lo việc hương khói cho dòng họ. Bà thường xuyên bóng gió chuyện tôi nên đi khám lại xem “còn trứng không” ngay sau khi sinh đứa út chưa đầy tháng. Khi tôi nói bác sĩ khuyên không nên sinh thêm vì sức khỏe yếu, bà tỏ vẻ không hài lòng, so sánh với việc ngày xưa phụ nữ sinh nhiều con mà vẫn khỏe mạnh. Chồng tôi, vốn hiền lành và luôn ở thế khó xử giữa mẹ và vợ, thường chỉ im lặng hoặc khuyên tôi “đừng để bụng”.
Tôi một mình quán xuyến mọi việc trong gia đình, từ chăm sóc con cái đến công việc, nhưng mẹ chồng vẫn không hài lòng. Bà hờ hững giới thiệu các cháu gái mỗi khi có khách đến chơi. Tôi thương các con mình, bởi chúng đâu có lỗi khi sinh ra là gái.
Càng lớn, các con tôi càng nhận ra sự khác biệt trong thái độ của bà nội. Chúng thắc mắc vì sao bà không vui khi chúng đạt điểm cao, lì xì ít hơn các anh em họ, và không bao giờ ôm hôn hay mua quà như bà ngoại. Tôi chỉ biết ôm các con vào lòng và giải thích rằng “bà già rồi, khó tính”.
Đỉnh điểm là khi con út bị bệnh, tôi xin nghỉ làm để chăm sóc con, mẹ chồng tỏ thái độ khó chịu, cho rằng tôi “ở nhà hoài, không đi làm thì lấy gì ăn”. Quá sức chịu đựng, tôi quyết định đề nghị chồng ra ở riêng. Sau một cuộc cãi vã lớn, chồng tôi đồng ý. Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ gần chỗ làm, cuộc sống tuy đơn giản nhưng yên bình. Từ đó, tôi hạn chế đưa con về nhà nội, không phải vì muốn dạy con bất hiếu, mà vì không muốn chúng phải chịu thêm tổn thương.
Gần đây, mẹ chồng tôi mắc nhiều bệnh nền và bị tai biến nhẹ, sức khỏe yếu đi nhiều. Chồng tôi muốn tôi cùng anh về chăm sóc ông bà. Tôi không ngại chăm sóc bố mẹ chồng khi ốm đau, nhưng tôi lo sợ những lời nói tổn thương của bà sẽ ảnh hưởng đến các con tôi, những đứa trẻ giờ đã lớn và hiểu chuyện hơn. Nếu tôi không đồng ý, chồng tôi sẽ về ở cùng bố mẹ một mình. Tôi đang rất phân vân và mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress