Báo giấy ngày xưa: Loạt tranh gợi nhớ ký ức đẹp

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, họa sĩ Lê Sa Long đã thực hiện một bộ tranh đặc biệt, tái hiện những hình ảnh thân thuộc và đầy hoài niệm về văn hóa đọc báo giấy tại Sài Gòn và Hà Nội.

Trong đó, nổi bật là bức tranh vẽ lại cảnh “chợ báo” nhộn nhịp vào lúc 2 giờ sáng trước cổng nhà in Lê Quang Lộc trên đường Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM. Nơi đây từng là điểm tập kết báo chí, từ đó tỏa đi các đại lý nhỏ và những người bán báo dạo khắp thành phố.

Họa sĩ Lê Sa Long chia sẻ, anh có thói quen đọc báo từ những năm 1990, khi còn là sinh viên. Anh thường ghé một sạp báo ở ngã tư gần lăng Lê Văn Duyệt, say mê đọc “cọp” những tạp chí thơm mùi mực in và khám phá cuộc sống qua từng con chữ.

Bộ tranh còn khắc họa chân dung những người bán báo lâu năm, những người đã gắn bó cả cuộc đời mình với công việc này. Đó là bà Ngà, người bán báo trên đường Điện Biên Phủ (quận 1), nơi anh thường ghé mua báo suốt hơn 20 năm. Dù không còn nhiều lợi nhuận, bà vẫn duy trì nghề vì những khách hàng quen thuộc vẫn giữ thói quen đọc báo giấy.

Một nhân vật khác được họa sĩ tri ân là bà Trần Thị Ngọc Ánh, 72 tuổi, với sạp báo ở chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh. Suốt 35 năm qua, bà bắt đầu ngày mới từ 1h30 sáng, chạy xe máy qua nhiều tuyến đường để thu gom hàng trăm ấn phẩm. Dù tuổi cao, bà vẫn không từ bỏ công việc, mong muốn “bán báo đến hơi thở cuối cùng”.

Họa sĩ cũng ấn tượng với chị Trang, người bán báo ở chợ Hòa Hưng, quận 10, thường diện áo bà ba truyền thống. Chị đã gắn bó với sạp báo này suốt 27 năm, từ khi mới sinh con đến khi trở thành bà nội, vượt qua mọi dự đoán về sự tồn tại của sạp báo.

Ngoài ra, bộ tranh còn có sạp báo của bà Đinh Thị Nga, 70 tuổi, ở ngã tư Trần Quốc Thảo – Lý Chính Thắng (quận 3), nổi tiếng với cách bài trí gọn gàng và đầy đủ các loại báo, tạp chí, truyện tranh, sách thiếu nhi.

Không chỉ dừng lại ở Sài Gòn, Lê Sa Long còn vẽ chân dung những người bán báo dạo ở Hà Nội, và cả hình ảnh một người bán trái cây tranh thủ đọc báo giấy để cập nhật tin tức.

Lê Sa Long tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM, từng đoạt nhiều giải thưởng mỹ thuật uy tín. Anh được biết đến với những tác phẩm giàu cảm xúc về tình người trong đại dịch, về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những “người tình âm nhạc”. Bộ tranh lần này là một món quà ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng của anh đối với những người làm báo và văn hóa đọc báo giấy truyền thống.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *