Lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei, đã đưa ra thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội X vào ngày 23/6, sau cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của nước này. Ông Khamenei viết: “Kẻ thù theo ‘chủ nghĩa phục quốc’ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng và gây ra tội ác lớn. Họ sẽ bị trừng trị và đòn trừng phạt đang tiếp diễn”.
Bài đăng của ông Khamenei có hình ảnh mang tính biểu tượng mạnh mẽ, bao gồm đầu lâu khắc ngôi sao David, biểu tượng thường thấy trên quốc kỳ Israel, cùng hình nền thành phố chìm trong mưa tên lửa. Cụm từ “kẻ thù theo chủ nghĩa phục quốc” được Tehran sử dụng như một cách ám chỉ chính quyền Israel.
Trước đó, rạng sáng ngày 22/6, quân đội Mỹ đã tiến hành chiến dịch “Búa Đêm”, sử dụng 7 oanh tạc cơ tàng hình B-2 để tấn công các cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz bằng 14 bom xuyên hầm hạng nặng. Đồng thời, một tàu ngầm Mỹ đã phóng 24 tên lửa hành trình Tomahawk vào tổ hợp Isfahan. Tổng cộng 125 máy bay quân sự Mỹ đã tham gia chiến dịch này, bao gồm cả các máy bay làm nhiệm vụ bảo vệ oanh tạc cơ B-2.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bình luận trên Truth Social rằng các cơ sở hạt nhân của Iran đã chịu thiệt hại lớn và “đã bị xóa sổ” sau cuộc tấn công chính xác của không quân và hải quân Mỹ, đặc biệt nhấn mạnh thiệt hại nghiêm trọng đối với các công trình ngầm.

Về phía Iran, Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao của ông Khamenei, cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ nào có lực lượng Mỹ đồn trú, cả trong và ngoài Trung Đông, sẽ trở thành “mục tiêu đáp trả chính đáng” nếu liên quan đến chiến dịch tấn công Iran. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Velayati tuyên bố rằng “Mỹ đã đánh vào trái tim của thế giới Hồi giáo và phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với hậu quả không thể khắc phục”.
Một cố vấn khác của lãnh tụ Iran, Ali Shamkhani, nhận định trên X rằng cuộc đối đầu “vẫn chưa kết thúc ngay cả khi các cơ sở hạt nhân bị phá hủy”. Ông nhấn mạnh rằng Tehran vẫn còn cất giữ vật liệu hạt nhân đã được làm giàu và đối phương không thể phá hủy “tri thức và ý chí chính trị” của Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả sau các cuộc tập kích. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran đang cân nhắc mọi phương án đáp trả và sẽ không quay lại bàn đàm phán cho đến khi hoàn tất trả đũa, đồng thời cáo buộc Mỹ không tôn trọng luật pháp quốc tế và chỉ hiểu “ngôn ngữ răn đe và vũ lực”.
Trong khi đó, tài khoản tiếng Anh của ông Khamenei trên X đã chia sẻ lại bài phát biểu được ghi hình trước đó, trong đó ông nói rằng sự can thiệp của Mỹ vào xung đột Israel – Iran là “100% tự làm hại mình”.
Sau các cuộc tấn công, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã cảnh báo người dân về “mối đe dọa gia tăng” trên lãnh thổ, đặc biệt là nguy cơ tấn công mạng hoặc bạo lực. Cảnh sát tại nhiều thành phố lớn đã tăng cường tuần tra, đặc biệt xung quanh các địa điểm tôn giáo, văn hóa và cơ quan ngoại giao. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phát cảnh báo an ninh cho công dân Mỹ ở nước ngoài, lưu ý nguy cơ biểu tình phản đối Mỹ và khả năng gián đoạn đi lại do không phận bị đóng cửa.
Tuy nhiên, đến nay, Iran vẫn chưa thực hiện bất kỳ đòn tấn công trả đũa nào nhắm vào căn cứ Mỹ ở Trung Đông hoặc phong tỏa eo biển Hormuz như đã đe dọa.
Giorgio Cafiero, CEO của tổ chức nghiên cứu Phân tích Vùng Vịnh (GSA), nhận định rằng Iran khó có khả năng tấn công các căn cứ Mỹ ở các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Ông cho rằng hành động này sẽ đẩy Tehran vào thế cô lập hơn, trong khi họ đang cần sự ủng hộ trong khu vực và quốc tế để phản đối sự can thiệp quân sự của Mỹ. Cafiero nhấn mạnh rằng nếu Iran tấn công các căn cứ Mỹ tại các quốc gia như Arab Saudi hoặc Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, họ sẽ tự phá bỏ mọi tiến triển ngoại giao gần đây với khu vực.
Admin
Nguồn: VnExpress