Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố sẽ quyết định trong vòng hai tuần tới về khả năng can thiệp quân sự vào Iran, dựa trên tiến triển của các cuộc đàm phán tiềm năng. Tuy nhiên, theo nguồn tin của CNN, thực tế ông Trump đã nghiêng về phương án hành động quân sự từ trước đó.

Sự việc bắt nguồn từ việc truyền thông đưa tin ông Trump đã đưa ra quyết định cuối cùng về chiến dịch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, khiến ông không hài lòng. Ông cho rằng việc công bố thời hạn hai tuần có thể đánh lạc hướng Iran và che giấu kế hoạch thực sự của mình.
Theo các nguồn tin, ông Trump đã chỉ đạo trợ lý cung cấp thông tin “sẽ ra quyết định trong vòng hai tuần” cho báo chí, ngay trước cuộc gặp với cựu cố vấn Steve Bannon, người vốn hoài nghi về sự can thiệp của Mỹ vào xung đột Iran – Israel. Ngay sau đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Tổng thống chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Ngày 20/6, ông Trump đã họp với các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao để thảo luận về các phương án không kích và tiến hành nhiều cuộc thảo luận qua điện thoại. Đến ngày 21/6, ông ra lệnh triển khai hơn 125 máy bay, bao gồm cả oanh tạc cơ B-2, để tấn công các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan của Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết kế hoạch này đã được xây dựng trong nhiều tháng và chuẩn bị trong nhiều tuần, đòi hỏi độ chính xác cao, hoạt động đánh lạc hướng và an ninh chiến dịch ở mức cao nhất.
Lầu Năm Góc thông báo rằng phòng không và không quân Iran đã không phát hiện ra sự tiếp cận của các chiến đấu cơ Mỹ, và không có hoạt động đối phó nào. Sau khi ném 14 quả bom xuyên ngầm GBU-57 xuống các cơ sở hạt nhân Iran, phi đội oanh tạc cơ tàng hình B-2 đã quay về Mỹ an toàn.
Theo các nguồn tin, Mỹ đã gửi thông điệp tới Iran qua các kênh riêng, khẳng định rằng chiến dịch không kích chỉ mang tính hạn chế và Washington không có kế hoạch tấn công thêm trong tương lai.
Admin
Nguồn: VnExpress