Lễ cưới tập thể độc đáo trên cao tốc Hà Lan

Trong một sự kiện độc đáo và đáng nhớ, 21 cặp đôi đã trao lời thề nguyện trên một đoạn đường cao tốc A10 dài 15 km, một phần của tuyến đường bao quanh Amsterdam, vào ngày 21/6 vừa qua. Alexander Leslie và Guno Berkleef, nổi bật trong trang phục màu hồng, tím và cam rực rỡ, là một trong những cặp đôi đặc biệt này. Con đường đã được đóng cửa từ đêm 20/6 đến chiều 22/6 để phục vụ cho lễ kỷ niệm 750 năm thành lập thủ đô Hà Lan.

Alexander Leslie, 32 tuổi, chia sẻ: “Tôi cảm thấy như vũ trụ đã chọn chúng tôi”. Cặp đôi này may mắn nằm trong số những người trúng tuyển từ hơn 400 đơn đăng ký tham gia hoạt động đám cưới “op de ring” (trên vành đai). “Định mệnh đã dẫn dắt chúng tôi đến khoảnh khắc này”, anh nói, không quên trao một ánh mắt trìu mến cho người chồng mới cưới, người mà anh đã gặp tại một hộp đêm sáu năm trước.

Đối với Zuzanna Lisowska, 30 tuổi, một kỹ sư, ý tưởng về một đám cưới trên đường cao tốc hoàn toàn phù hợp với tính cách vui vẻ của cô. Cô dâu, trong chiếc váy trắng truyền thống, kết hôn cùng Yuri Iozzelli. “Một lễ cưới như thế này tuyệt vời hơn nhiều so với việc tổ chức ở một cơ quan hành chính vô danh, phải không?”, nữ kỹ sư người Ba Lan cười nói, đồng thời bày tỏ rằng việc kết hôn trong một lễ hội tôn vinh thành phố nơi họ gặp nhau là “một điều vô cùng đặc biệt”.

Lễ cưới tập thể trên vành đai cao tốc quanh thủ đô Hà Lan
Amsterdam: 750 năm thành lập & lễ hội trên cao tốc A10 (Video). Ảnh: Internet

Dưới ánh nắng rực rỡ của ngày dài nhất năm, các buổi lễ cưới tập thể diễn ra từ 10h30 sáng đến 8h tối ngày 21/6. Mỗi cặp đôi có 30 phút cho buổi lễ và một giờ để tiếp đón khách trước khi đến lượt cặp đôi tiếp theo. Ước tính có khoảng 250.000 người đã tham dự lễ hội và cổ vũ cho từng đám cưới.

Alexander Leslie (trái) và Guno Berkleef trong đám cưới trên cao tốc A10, thành phố Amsterdam, ngày 21/6. Ảnh: AP
Alexander & Guno: Đám cưới trên cao tốc A10 Amsterdam (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Geralda Wickel, một khán giả dừng chân để cổ vũ, nhận xét: “Đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu đã quyết định kết hôn, tại sao không chọn đường vành đai? Là một người Amsterdam chính hiệu, đây chính là nơi đặc biệt để tổ chức hôn lễ”. Tuy nhiên, Wickel cũng bày tỏ rằng cô có lẽ sẽ thích một địa điểm lãng mạn hơn, chẳng hạn như một lâu đài cổ tích, cho ngày trọng đại của mình.

Đối với Dominique và Milan Lisser, một cặp đôi sống ở Weesp, gần Amsterdam, việc kết hôn trước hàng ngàn người và trả lời phỏng vấn báo chí là một trải nghiệm vừa kỳ lạ vừa phấn khích. “Tôi cảm thấy mình như một người nổi tiếng”, chú rể 32 tuổi, diện một bộ vest trắng, chia sẻ. “Có quá nhiều người! Gần như cả Amsterdam đang ở đây”, cô dâu 30 tuổi, lộng lẫy trong chiếc váy trắng lấp lánh, nói thêm. “Tôi yêu thích không khí này. Tôi là một người vừa hướng nội, vừa hướng ngoại. Tôi thích được chú ý”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *