Bồn nước nhà dân chứa xương người: Mong công an làm rõ

Ngày 23/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành làm việc với những người liên quan để điều tra vụ việc phát hiện một bộ xương người trong bồn chứa nước đặt trên mái nhà của bà Lê Thị Hà, 64 tuổi, ngụ tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa.

Theo lời kể của bà Hà, gia đình bà đã mua căn nhà một trệt một lầu này từ 7 năm trước. Trong quá trình sửa chữa, bà lắp đặt thêm một bồn nước inox loại 1.000 lít trên mái nhà để bơm nước giếng phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên, khoảng 4 năm trở lại đây, gia đình bà chuyển sang sử dụng nước máy nên không còn dùng đến bồn nước này nữa. Các con của bà đều đã trưởng thành, lập gia đình riêng và ở riêng, do đó hiện tại chỉ có hai vợ chồng già sinh sống tại căn nhà.

Bồn nước nơi phát hiện xương người. Ảnh: Thái Hà
Rùng mình phát hiện “bộ xương người” trong bồn nước (Ảnh). Ảnh: Internet

Bà Hà cho biết chồng bà thường xuyên đau ốm và phải nhập viện điều trị. Có thời điểm, hai vợ chồng bà phải ở bệnh viện cả tháng trời, căn nhà bỏ trống, thỉnh thoảng bà mới về nhà rồi lại lên bệnh viện chăm sóc chồng.

Chủ nhà bất ngờ khi phát hiện xương người trong bồn nước
Bà Hà kể lại vụ phát hiện xương người trong bồn nước (Video). Ảnh: Internet

Hàng ngày, bà Hà làm bánh tét để bán ở chợ. Chồng bà do bệnh tật nên thường chỉ ngồi một chỗ và di chuyển bằng xe lăn. Gần đây, thấy chồng yếu hơn, việc di chuyển bằng xe lăn trở nên khó khăn, bà đã thuê ông Trần Ngọc Ẩn, 62 tuổi, một người thợ hồ đồng thời là hàng xóm, đến làm lại nền nhà cho bằng phẳng để chồng bà dễ dàng di chuyển hơn.

Công an khám nghiệm phục vụ điều tra tại nhà bà Hà tối 22/6. Ảnh: Thái Hà
Công an điều tra hiện trường vụ xương người trong bồn nước nhà bà Hà (Ảnh). Ảnh: Internet

Ông Ẩn bắt đầu công việc sửa nền nhà từ ngày 21/6 và hoàn thành vào trưa ngày 22/6. Đến chiều cùng ngày, bà Hà nhờ ông Ẩn lên mái nhà để tháo chiếc bồn nước đã bỏ không suốt 4 năm qua xuống ban công tầng một. Khi ông Ẩn lên kiểm tra bồn nước, ông phát hiện bên trong có xương người nên đã báo lại cho bà Hà.

Bà Hà kể lại: “Nghe ông ấy nói có xương người, tôi rất bất ngờ và sợ hãi, nghĩ rằng chắc là không đúng nên bảo ông ấy kiểm tra lại.” Tuy nhiên, ông Ẩn khẳng định chắc chắn đó là xương người, vì vậy bà Hà đã trình báo sự việc với công an phường.

Bà Hà chia sẻ rằng bà rất bất ngờ về sự việc này và hoàn toàn không biết vì sao lại có bộ xương người trong bồn nước. Bà cũng không nghi ngờ ai và cho biết trong thời gian qua, bà không nghe thấy có thông tin về ai mất tích hoặc có dấu hiệu bất thường nào trong xóm hoặc khu vực lân cận. Bà Hà bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ vụ việc để người đã mất được yên nghỉ.

Ông Trần Ngọc Ẩn cho biết sau một ngày kể từ khi phát hiện sự việc, ông vẫn còn cảm thấy bàng hoàng. Ông được bà Hà nhờ tháo bồn nước vào khoảng hơn 15h, khi trời còn nắng. Lúc đó, nắp bồn nước đang mở, ông nhìn vào bên trong và thấy có một ít nước cùng với bộ xương người. Quá hoảng sợ, ông vội vàng trèo xuống và báo cho chủ nhà biết.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã phát hiện một ví da, bên trong có giấy đăng ký xe mang biển số Long An mang tên một người đàn ông 49 tuổi, cùng với 2 thẻ ATM mang tên một nam và một nữ, và một số giấy tờ khác.

Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về vụ việc này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *