Sài Gòn 1980s: Khoảnh khắc Sài Gòn xưa qua ảnh

Nhiếp ảnh gia Tam Thái đã tái hiện một Sài Gòn xưa cũ qua lăng kính của mình trong cuốn sách ảnh “Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh đổi thay qua những khung hình (1975-2025)”. Cuốn sách là một ấn phẩm kỷ niệm về thành phố, được ông thực hiện trong vòng 10 tháng sau khi nhận được lời đề nghị từ Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.

Một trong những khoảnh khắc được ghi lại là góc đường Hàm Nghi – Hồ Tùng Mậu (quận 1) vào năm 1986. Theo chia sẻ của tác giả, ngôi nhà trong ảnh vốn thuộc về một gia đình người Hoa, được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 và đã bị phá bỏ vào năm 2001. Hiện tại, vị trí này là một tiệm bánh mì nổi tiếng, nằm cạnh tòa nhà Bitexco.

Một bức ảnh khác ghi lại cảnh xe cộ tấp nập trên Quốc lộ 1, đoạn đi qua chợ Bà Hom (quận Bình Tân) vào năm 1988.

Hình ảnh hai cô gái nâng niu cành đào, được một cán bộ mang từ Hà Nội vào bằng tàu lửa vào năm 1984, ngồi giữa chợ hoa Nguyễn Huệ (quận 1) chờ khách mua, với những người đi xe đạp phía sau, cũng là một kỷ niệm đáng nhớ.

Một buổi trưa hè năm 1986 được tái hiện với hình ảnh người xe đạp thồ dừng chân giải khát bằng trà sâm, trong khi người lái xích lô ngồi chờ khách.

Năm 1987, từ trên cầu sắt bắc qua rạch Tàu Hủ (quận 6), ống kính của Tam Thái ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bán bánh bột sắn, bên cạnh là một ông lão bán vé số.

Hình ảnh chợ Hóc Môn năm 1981 hiện lên bình dị với một chú mèo ngồi bên đống thúng đan lát.

Một phụ nữ gánh hoa đi bán trên đường phố, một hình ảnh quen thuộc của Sài Gòn xưa.

Hẻm Chùa Bà (quận 5) năm 1986 được tác giả đặc biệt yêu thích, bởi nó gợi nhớ đến vẻ đẹp hoài niệm của phố cổ Hội An.

Chợ bên đường Lê Quang Định, Bà Chiểu năm 1984 được ghi lại với hình ảnh người thợ sửa giày đang đọc báo trong lúc chờ khách.

Góc đường Quang Trung – Lê Thị Hà (Hóc Môn) năm 1983 cũng được đưa vào cuốn sách. Nhiếp ảnh gia chia sẻ rằng, một trong những động lực để ông thực hiện cuốn sách này là vì khi tìm kiếm ảnh tư liệu về Việt Nam trước đây, người ta thường phải sử dụng hình ảnh của các tác giả nước ngoài.

Hình ảnh chèo thuyền bên Bến Nhà Rồng năm 1989 cũng là một phần ký ức của Sài Gòn được lưu giữ.

Phố Chợ Cũ trên đường Hàm Nghi (quận 1) năm 1980 cũng được tái hiện trong cuốn sách ảnh.

Nghệ sĩ Phan Tam Thái, 72 tuổi, quê Quảng Nam – Đà Nẵng, là một phóng viên tự do và giảng viên nhiếp ảnh. Ông đã tổ chức nhiều triển lãm cá nhân và được Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phong tước hiệu Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc vào năm 2013. Với cuốn sách “Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh đổi thay qua những khung hình (1975-2025)”, ông mong muốn lưu giữ những ký ức đẹp về Sài Gòn, để thế hệ sau có thể hiểu và trân trọng hơn quá khứ của thành phố. Ông viết: “Việc làm của thế hệ đã qua là ký ức của thế hệ hôm nay. Ký ức là kế thừa một cách có chọn lọc. Ít có cách tiếp cận quá khứ nào hay hơn bằng việc lưu giữ hình ảnh”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *