Thành phố thú cưng: Nơi chó mèo “vượt mặt” trẻ em

Tại Buenos Aires, Argentina, chú chó Venus ngơ ngác trước chiếc bánh sinh nhật nhỏ với những ngọn nến lung linh. Khách dự tiệc vây quanh, lặng lẽ chờ đợi, nhưng Venus có vẻ không hiểu nghi thức thổi nến.

Victoria Font, chủ nhân của Venus, chủ động hít một hơi thật sâu và thổi tắt nến, nhận được tràng pháo tay từ mọi người. Sau đó, Venus được thưởng thức chiếc bánh sinh nhật đặc biệt, thơm ngon vị thịt. “Venus như con gái của tôi vậy,” Font, người sáng lập Barto Cafe, một tiệm bánh dành riêng cho chó ở phía nam Buenos Aires, chia sẻ.

Hai thập kỷ trước, việc tổ chức sinh nhật cho chó cưng, với bánh gato đặc biệt, có lẽ là điều kỳ lạ đối với người dân Argentina. Tuy nhiên, ngày nay, Buenos Aires đã trở thành một trong những thành phố có số lượng thú cưng trên đầu người cao nhất thế giới. Một khảo sát gần đây cho thấy, 80% hộ gia đình ở Buenos Aires nuôi thú cưng, cao hơn 20% so với mức trung bình của các thành phố ở Mỹ và vượt xa các quốc gia khác trong khu vực.

Theo số liệu thống kê chính thức, Buenos Aires là “nhà” của hơn 493.600 chú chó, trong khi số trẻ em dưới 14 tuổi chỉ là 460.600. Người dân nơi đây không còn tự nhận mình là “chủ” của chó mèo, mà trìu mến gọi mình là “bố mẹ” của chúng.

“Sandro là người hùng của tôi, là niềm vui của tôi,” Magali Maisonnave, một nhà tạo mẫu tóc 34 tuổi, hào hứng kể về chú chó của mình.

Là một người dân của đất nước cuồng nhiệt với bóng đá, Maisonnave thường xuyên mặc cho Sandro chiếc áo đấu của đội River Plate yêu thích và đưa nó đến sân vận động để cùng xem các trận đấu. “Tôi là mẹ của nó,” cô khẳng định.

Sự gia tăng tình yêu dành cho chó cưng ở Argentina diễn ra song song với xu hướng giảm tỷ lệ sinh. Năm 2023, tỷ lệ sinh ở Argentina giảm 6,5% so với năm trước và thấp hơn 41% so với một thập kỷ trước đó. Các trường mẫu giáo tại Argentina đang phải đối mặt với bài toán làm sao để lấp đầy các lớp học.

Victoria Font (thứ hai từ trái sang) tổ chức tiệc sinh nhật cho chó cưng tại quán Barto Cafe ở Buenos Aires, thủ đô Argentina, ngày 13/4. Ảnh: AP
Victoria Font tổ chức sinh nhật cho chó cưng tại Buenos Aires (Ảnh: AP). Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, việc chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế đã khiến nhiều người Argentina lựa chọn dồn tiền vào thú cưng thay vì lập gia đình và sinh con.

“Việc vay tiền mua nhà hoặc sở hữu một căn nhà ở Argentina ngày càng trở nên khó khăn. Bên cạnh đó, cũng không còn một lộ trình cụ thể nào cho việc lập gia đình. Trong bối cảnh đó, động vật đang dần trở thành một phần của gia đình. Chúng góp phần hình thành nên động lực và những thói quen của một gia đình,” Marcos Diaz Videla, một chuyên gia tâm lý học về mối quan hệ giữa con người và chó, nhận định.

Xu hướng coi thú cưng như con cái đang dần thay đổi bộ mặt của thủ đô Argentina. Ngày càng có nhiều khách sạn, cửa hàng thời trang, quán cà phê và thậm chí cả nghĩa trang dành cho thú cưng xuất hiện.

Các cửa hàng làm đẹp cho thú cưng cũng đang mở rộng quy mô, không chỉ cung cấp các dịch vụ tắm rửa, cắt tỉa lông mà còn có cả dịch vụ chăm sóc móng chân và spa bên hồ bơi. Tiệm Guau Experience ở Buenos Aires cung cấp gói dịch vụ tắm, cắt tỉa, dưỡng lông, móng và xức nước hoa cho chó mèo với mức giá lên tới 120 USD, gần bằng 1/4 mức lương trung bình hàng tháng ở Argentina.

“Chúng là những người bạn đồng hành không ở bên ta được lâu. Vì vậy, trong khoảng thời gian đó, chúng ta cần dành cho chúng những điều tốt đẹp nhất,” Nicole Verdier, chủ sở hữu Chumbis, tiệm bánh dành cho chó đầu tiên ở Argentina, chia sẻ. Tiệm bánh này cung cấp đủ loại bánh, từ bánh quy, bánh ngọt, bánh sừng bò cho đến bánh kẹp thịt và các loại bánh hảo hạng khác.

Xu hướng coi chó như con còn sản sinh ra một thuật ngữ mới là “perrhijo”, kết hợp giữa từ “perro” (chó) và “hijo” (con) trong tiếng Tây Ban Nha.

Tại nhiều khu phố ở Buenos Aires, người ta thấy người dân dắt chó đi dạo nhiều hơn là đẩy xe nôi. Các nhà lập pháp đã đề xuất một loạt các sáng kiến nhằm tăng cường mức độ thân thiện với vật nuôi trong thành phố, bao gồm các dự luật giúp thú cưng dễ dàng tiếp cận hơn với các phương tiện giao thông công cộng.

Magali Maisonnave âu yếm với chó cưng tại Sandro, Buenos Aires. Ảnh: AP
Magali Maisonnave và chó cưng tại Buenos Aires (Ảnh: AP). Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số nghị sĩ lo ngại rằng xu hướng này là triệu chứng của một cuộc khủng hoảng lớn hơn, đặt câu hỏi tại sao những người trẻ tuổi ở Argentina lại chọn nuôi thú cưng thay vì sinh con trong bối cảnh đất nước đang già hóa nhanh chóng.

“Việc Buenos Aires có số lượng người nuôi thú cưng lớn nhất thế giới là một điều đáng lo ngại. Thành phố có quá nhiều chó và quá ít trẻ em,” Clara Muzzio, phó thị trưởng Buenos Aires, phát biểu. “Một thế giới vắng bóng trẻ em hơn là một nơi tồi tệ hơn.”

Một gia đình bế ẵm con trai 4 tháng tuổi và chó cưng, được xem là con một, ở Buenos Aires. Ảnh: AP
Gia đình Buenos Aires xem chó cưng như “con một” (Ảnh: AP). Ảnh: Internet

Người hâm mộ chó nổi tiếng nhất ở Argentina có lẽ là Tổng thống Javier Milei. Khi nhậm chức vào cuối năm 2023, ông đã chuyển đến dinh Tổng thống cùng với bốn chú chó ngao Anh mà ông gọi là “các con” của mình.

Là một chính trị gia đã nhiều lần cam kết đưa Argentina thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, ông Milei đã đặt tên cho bốn chú chó là Murray, Milton, Robert và Lucas, theo tên ba nhà kinh tế học người Mỹ theo trường phái tự do mà ông ngưỡng mộ là Murray Rothbard, Milton Friedman và Robert Lucas.

Bốn chú chó này là bản sao di truyền của Conan, chú chó cưng đã qua đời vào năm 2017 của ông Milei. Trong khi đó, những người chủ sở hữu đau buồn vì thú cưng qua đời nhưng không đủ tài chính để nhân bản chúng có thể tìm đến các dịch vụ an táng thú cưng ở Argentina.

Gardens of the Soul, một nghĩa trang thú cưng nằm trong một trang trại động vật gần Buenos Aires, gần đây đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về nhu cầu. Nghĩa trang này có khoảng 300 bia mộ với những cái tên quen thuộc thường được đặt cho chó ở Argentina như Negro hay Coco, được trang trí bằng ảnh chụp, thư tay và hoa tưởng nhớ.

“Trước đây, có khi hai tháng không có ai mang thú cưng đến mai táng, nhưng giờ thì ít nhất một đến hai lần một tuần,” Alicia Barreto, quản lý trang trại động vật, cho biết.

Cô vẫn còn nhớ mãi lần giải cứu chó đầu tiên, khi cô phát hiện một chú chó con còn sống trong một túi xác chó bị vứt bên đường vào năm 2000. Sau 10 năm chăm sóc con vật, cô đã chôn cất nó một cách trang trọng tại nghĩa trang này sau khi nó chết già.

“Tôi tự nhủ rằng rồi sẽ tìm thấy nó một lần nữa,” Barreto nói bên bia mộ bằng đá cẩm thạch. “Khi tôi qua đời, tôi sẽ lại được ở bên nó.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *