Gửi đến người đàn ông độc thân nào đó, vẫn còn tin vào tình yêu!
Tôi không phải là người viết thư tình hàng ngày, nhưng hôm nay, tôi muốn thử một lần, hy vọng rằng có ai đó đọc được những dòng này và mỉm cười. Tôi đang tìm kiếm một người bạn trai, không nhất thiết phải cao trên 1m8 hoặc biết chơi đàn, nhưng điều quan trọng là anh ấy phải yêu thương gia đình và có một trái tim nhân hậu.
Tôi là một cô gái giản dị, trân trọng sự chân thành và không thích những điều hời hợt. Tôi không tìm kiếm một mối quan hệ chóng vánh, chỉ vì “đến tuổi rồi”, mà tôi muốn yêu vì cảm thấy an toàn và đủ tin tưởng để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Tuổi tác không quá quan trọng, nhưng nếu anh ở độ tuổi 33-35, có lẽ chúng ta sẽ hòa hợp hơn về nhịp sống và suy nghĩ.
Tôi mong muốn tìm được một người biết lắng nghe, biết quan tâm, một người hiểu rằng tình yêu thực sự cần thời gian, sự kiên nhẫn và lòng tin. Tôi không biết anh đang ở đâu, có lẽ đang bận rộn với công việc, hoặc cũng giống như tôi, thỉnh thoảng dừng lại và nghĩ về một người nào đó chưa xuất hiện. Tôi viết những dòng này không phải vì muốn vội vã tìm một mối quan hệ, mà vì tôi tin rằng ở đâu đó, có một người cũng đang chờ đợi để được thấu hiểu và yêu thương như tôi.
Tôi không cần một người hoàn hảo, tôi chỉ mong gặp được một người biết trân trọng giá trị của tình cảm chân thành, một người sẵn sàng cùng tôi xây dựng một tổ ấm bình yên, nơi có những bữa cơm ấm cúng, tiếng cười và những lời hỏi thăm sau một ngày dài mệt mỏi. Nếu anh biết nấu ăn thì đó là một điểm cộng lớn. Còn nếu không, cũng không sao, miễn là anh sẵn lòng rửa chén.
Nếu có cơ hội bắt đầu, tôi mong rằng chúng ta sẽ là bạn bè trước, dành thời gian để lắng nghe và hiểu nhau, chậm rãi nhưng vững chắc, giống như cách một nồi canh ngon cần thời gian để thấm vị ngọt. Giữa thành phố rộng lớn và nhộn nhịp này, tôi tin rằng duyên phận sẽ dẫn lối. Nếu anh đọc được lá thư này và cảm thấy rung động, tôi hy vọng anh sẽ liên lạc, dù chỉ là một lời chào. Biết đâu, từ một khoảnh khắc giản dị, chúng ta có thể viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp. Tôi đã sẵn sàng mở lòng, còn anh thì sao?
(Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529 để được hỗ trợ.)
Admin
Nguồn: VnExpress