Sau khi đọc những câu chuyện thành công trên VnExpress, tôi nhận ra rằng chỉ cần có niềm tin, ai rồi cũng sẽ tìm được một nửa phù hợp. Vì vậy, tôi viết những dòng này, hy vọng sẽ gặp được người bạn đời và biết đâu, chúng ta sẽ viết nên câu chuyện đẹp tiếp theo.
Tôi sinh ra ở miền Tây nhưng đã có 20 năm gắn bó với Sài Gòn để học tập và làm việc. Tôi chưa từng kết hôn, hiện đang sống cùng gia đình và tận hưởng cuộc sống với nhịp điệu vừa sôi động, vừa bình yên. Tôi thích du lịch, khám phá những điều mới mẻ để mở rộng tầm nhìn.
Gia đình tôi theo đạo Phật, và từ nhỏ, tôi đã được mẹ dạy sống hướng thiện, biết ơn và chia sẻ. Cuộc sống hàng ngày của tôi rất phong phú: ngoài giờ làm, tôi thích chăm sóc nhà cửa, đọc sách, học hỏi và thưởng thức âm nhạc, đặc biệt là nhạc acoustic và các buổi hòa nhạc. Hiện tại, tôi có một công việc ổn định và đủ trưởng thành để hiểu rằng tình yêu không chỉ là những buổi hẹn hò lãng mạn, mà còn là sự đồng hành lâu dài. Tôi tin rằng hôn nhân không chỉ là kết quả của cảm xúc nhất thời, mà là một sự lựa chọn có ý thức dựa trên sự đồng điệu về quan điểm sống, sự bao dung và cùng nhau phát triển.
Tôi không tìm kiếm một “bờ vai” để nương tựa, mà mong muốn gặp một người có thể cùng tôi vượt qua những thăng trầm của cuộc sống, cả trong thành công lẫn thử thách. Một người đủ bản lĩnh để làm chỗ dựa tinh thần, có khả năng gánh vác, biết lắng nghe, có cảm xúc ổn định và ý chí cầu tiến. Nền tảng kinh tế rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là phẩm chất, trình độ học vấn, trách nhiệm và khả năng kiểm soát cảm xúc. Tôi nghĩ hôn nhân không chỉ là việc kết hôn và sinh con, mà là một chuỗi giá trị mà chúng ta tạo ra cho nhau, giá trị đó tốt đẹp đến đâu và giúp ích như thế nào cho tâm lý của cả hai, để cả hai luôn có nguồn năng lượng tích cực và truyền lại cho con cái. Điều này quyết định rất lớn đến hạnh phúc lâu dài của một gia đình.
Tôi từng nghe ai đó nói về tình yêu, và tôi thấy nó thật đúng đắn: Hẹn hò vui vẻ không phải là tình yêu. Nói chuyện điện thoại thâu đêm không phải là tình yêu. Đam mê thể xác không phải là tình yêu. Dành 24 giờ mỗi ngày bên nhau không chán cũng không phải là tình yêu. Nhớ nhung da diết không phải là tình yêu.
Vậy tình yêu là gì? Là khi ai đó nhìn thấy tất cả những khuyết điểm của bạn nhưng vẫn chọn yêu bạn bằng tất cả sự dịu dàng. Là khi một người ôm chặt bạn, giúp bạn bình tĩnh lại trong những lúc giận dữ hay đau khổ nhất. Là sự chấp nhận, ngay cả khi bạn không thể chấp nhận chính mình. Là sự tha thứ, ngay cả khi bạn không thể tha thứ cho bản thân. Là khi ai đó nhìn thấy những điểm tốt đẹp ở bạn, dù bạn chỉ toàn thấy những khuyết điểm. Là khi họ luôn mong muốn bạn hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn mỗi ngày. Là khi đam mê không còn, sự hấp dẫn thể xác phai nhạt, nhưng họ vẫn nắm chặt tay bạn, chung thủy và không muốn rời xa bạn.
Nếu anh cũng có cùng quan điểm và tin rằng hạnh phúc gia đình không chỉ được xây dựng trên vật chất mà còn trên trí tuệ, đạo đức và nghị lực, thì có lẽ chúng ta đã tìm thấy nhau. Cảm ơn anh đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của tôi. Chúc anh luôn tràn đầy năng lượng, niềm tin và sớm tìm được hạnh phúc đích thực.
Admin
Nguồn: VnExpress