Chiến thuật tâm lý tình báo Israel trong xung đột Iran: Phân tích

Trong chiến dịch mang tên “Sư tử Trỗi dậy”, tình báo Israel đã tiếp cận ít nhất 20 quan chức cấp trung của Iran, khuyến khích họ đào tẩu. Theo tiết lộ của Washington Post ngày 23/6, dựa trên thông tin từ ba nguồn thạo tin tình báo và một đoạn ghi âm bị rò rỉ, Israel còn yêu cầu các quan chức này quay video, đọc thông điệp chống lại lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và gửi cho tình báo Israel để được “bảo toàn tính mạng”.

Đoạn ghi âm cho thấy một trong những cuộc gọi “khuyên bỏ trốn” diễn ra chỉ vài giờ sau khi chiến dịch không kích bắt đầu. Israel đã tiến hành các cuộc không kích và ám sát đồng loạt trên khắp Iran, nhắm vào các quan chức quân sự cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân.

Trong đoạn ghi âm, một đặc vụ Israel nói bằng tiếng Farsi với một vị tướng Iran: “Để tôi nói rõ, hãy nghe kỹ đây. Tôi gọi từ quốc gia vừa tiễn Bagheri, Salami và Shamkhani xuống địa ngục, từng người một, chỉ hai tiếng trước.”

“Tôi khuyên ông nên rời đi ngay lập tức cùng vợ con trong vòng 12 giờ tới. Nếu không, tên ông sẽ có trong danh sách của chúng tôi”, đặc vụ này cảnh báo.

Đặc vụ Israel nhắc đến Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami, Tổng tham mưu trưởng quân đội Mohammad Bagheri và Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Shamkhani. Tướng Salami và tướng Bagheri đã thiệt mạng trong các cuộc không kích ngày 13/6. Truyền thông Iran sau đó đưa tin ông Shamkhani sống sót nhưng bị thương nặng.

Trong cuộc gọi, đặc vụ Israel còn yêu cầu vị tướng quay video tuyên bố từ bỏ chính quyền Tehran: “Hãy nói rằng chúng tôi không còn ủng hộ chính phủ này và không muốn hy sinh vì những kẻ đã hủy hoại đất nước suốt 46 năm qua.”

Người này yêu cầu gửi video qua ứng dụng mã hóa Telegram, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi ở gần ông hơn cả tĩnh mạch cổ của ông. Hãy nhớ điều đó. Cầu Thượng đế phù hộ ông.”

Hiện chưa rõ vị tướng Iran có thực hiện yêu cầu này hay không. Washington Post đã làm méo giọng của đặc vụ Israel và tắt tiếng phản hồi của vị tướng Iran khi công bố đoạn ghi âm. Tờ báo này không tiết lộ danh tính vị tướng, nhưng khẳng định đã xác minh được thân phận và xác nhận rằng ông vẫn còn sống và ở lại Iran.

Văn phòng Thủ tướng Israel từ chối bình luận về thông tin này.

Được biết, Viện Tình báo và Chiến dịch Đặc biệt Israel (Mossad) cùng các tổ chức tình báo khác đã xây dựng một mạng lưới điệp viên tinh vi tại Iran. Mạng lưới này có khả năng bí mật đưa vũ khí vào nước này, nắm rõ hành tung của nhiều tướng lĩnh cấp cao và tổ chức các vụ ám sát đồng loạt.

Theo hai nguồn tin, chiến dịch đe dọa này là sự phối hợp giữa nhiều cơ quan an ninh và quân sự Israel, nhắm vào những người sống sót sau đợt không kích đầu tiên hoặc có vị trí thấp hơn trong danh sách mục tiêu.

Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir (giữa), cùng lãnh đạo tình báo và tư lệnh không quân Israel, trong một buổi chỉ đạo tác chiến vào tháng 3. Ảnh: IDF
Chỉ đạo tác chiến Israel: Tham mưu trưởng Eyal Zamir & lãnh đạo (Ảnh IDF). Ảnh: Internet

Các quan chức an ninh phương Tây cho biết họ chưa thấy dấu hiệu đào ngũ trong giới lãnh đạo quân đội hoặc IRGC của Iran, mặc dù một số quan chức cấp cao đã bị liên lạc nhiều lần.

Một quan chức Israel tiết lộ: “Một số người nhận được thư đe dọa dưới cửa nhà, một số nhận cuộc gọi, và có người bị liên lạc thông qua vợ. Họ hiểu rõ rằng họ đang bị theo dõi và mạng lưới tình báo của chúng tôi đã thâm nhập 100% vào Iran.”

Thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran diễu binh ở Tehran tháng 1/2025. Ảnh: AFP
Diễu binh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Tehran (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Giới quan sát nhận định rằng những cuộc gọi này có thể nhằm làm suy yếu ý chí chiến đấu của tướng lĩnh Iran, gây rối loạn lực lượng hoặc khai thác điểm yếu để buộc các quan chức Iran hợp tác với Israel. Các cuộc gọi này nhắm đến các quan chức cấp trung, những người có tiềm năng thay thế các quan chức cấp cao đã bị ám sát.

Một quan chức Israel am hiểu chiến dịch cho biết: “Những ứng viên tiềm năng liên tục bị nhắc nhở về kết cục của người kế nhiệm ông Hasan Nasrallah hay các chỉ huy Hezbollah từng bị Israel loại bỏ.”

Hasan Nasrallah, thủ lĩnh nhóm Hezbollah thân Iran tại Lebanon, đã bị Israel ám sát trong một cuộc không kích vào tháng 9/2024. Người kế nhiệm ông, Hashem Safieddine, cũng bị ám sát một tháng sau đó.

Quan chức Israel này nói thêm: “Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei sẽ khó tìm được người thay thế những quan chức vừa bị chúng tôi loại bỏ. Ngay cả khi ông ta bổ nhiệm được ai đó, đó cũng không phải là người ông ta thực sự muốn chọn, vì những người xứng đáng hơn đã từ chối nhận nhiệm vụ.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *