Sau hơn một tuần giao tranh căng thẳng, Israel và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, được công bố bởi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 24/6, với sự trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố này, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Iran tiếp tục bắn thêm ít nhất hai tên lửa đạn đạo về phía miền bắc Israel. Tất cả các tên lửa này đều bị đánh chặn và người dân được thông báo có thể rời khỏi hầm trú ẩn.
Trước tình hình này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã chỉ thị IDF “đáp trả mạnh mẽ việc Iran vi phạm lệnh ngừng bắn”, đồng thời tuyên bố sẽ không kích dữ dội “nhắm thẳng đến các mục tiêu của chính quyền trung ương ở Tehran”.

Về phía Iran, đài truyền hình quốc gia IRIB và hãng tin ISNA dẫn nguồn tin chính phủ bác bỏ thông tin về việc nước này phóng thêm tên lửa vào Israel.
Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran sau đó ra thông cáo khẳng định nước này “đã buộc kẻ thù và những bên hậu thuẫn chấp nhận đình chiến”. Thông cáo cũng cho biết quân đội Iran đã “tung đòn đáp trả mang tính răn đe khiến đối phương phải hổ thẹn”, bao gồm cuộc tập kích tên lửa vào căn cứ không quân Mỹ tại Qatar vào đêm 23/6 và sáu loạt tên lửa nhắm vào Israel vào sáng 24/6. Tehran tuyên bố đã “buộc kẻ thù hối hận, chấp nhận thất bại và đơn phương ngừng tấn công”, đồng thời cảnh báo sẵn sàng đáp trả mọi hành động vi phạm thỏa thuận.
Tổng thống Trump cũng đã đăng tải trên mạng xã hội Truth Social vào lúc 0h08 ngày 24/6 (12h08 giờ Hà Nội) thông điệp “lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, xin đừng vi phạm”.
Theo thông báo ban đầu từ Tổng thống Trump, thỏa thuận ngừng bắn được thực hiện theo từng giai đoạn, bắt đầu có hiệu lực vào khoảng 4h GMT ngày 24/6 (11h ngày 24/6 giờ Hà Nội). Iran sẽ là bên thực hiện trước, sau đó đến Israel.
Trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Iran đã phóng tổng cộng sáu loạt tên lửa đạn đạo về phía Israel, gây ra những thiệt hại đáng kể. Một tòa chung cư ở thành phố Beersheba bị trúng tên lửa, khiến bốn người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Xung đột giữa Israel và Iran leo thang từ ngày 13/6 sau khi Tel Aviv tiến hành không kích phủ đầu Tehran nhằm “phá hủy năng lực hạt nhân và tên lửa”, dẫn đến chiến dịch trả đũa từ Iran. Sau 12 ngày giao tranh, đã có hơn 430 người thiệt mạng và hơn 3.500 người bị thương ở Iran; trong khi đó, Israel ghi nhận 25 người chết và hơn 2.500 người bị thương.
Trong đêm 23/6, Israel không kích miền bắc Iran, khiến nhà khoa học hạt nhân Mohammad Reza Seddighi Saber thiệt mạng khi đang lánh nạn tại nhà bố mẹ. Ông Saber nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Con trai ông, 17 tuổi, cũng đã thiệt mạng vài ngày trước đó trong một vụ tấn công vào nhà riêng của gia đình ở Tehran.
Trong hơn một tuần xung đột, Israel đã tiến hành ám sát hàng loạt nhà khoa học hạt nhân Iran nhằm ngăn chặn Tehran khôi phục chương trình hạt nhân quốc gia sau khi kết thúc chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”.
Admin
Nguồn: VnExpress