Nhóm biểu tình “Không có chỗ cho Bezos” đã tuyên bố “buộc” tỷ phú Jeff Bezos phải thay đổi địa điểm tổ chức tiệc cưới sau những phản đối mạnh mẽ. Ban đầu, bữa tiệc dự kiến diễn ra vào ngày 28/6 tại Grande Scuola Misericordia, một công trình kiến trúc cổ kính từ thế kỷ XIV nằm ngay trung tâm Venice. Tuy nhiên, trước sự phản đối từ nhóm này, địa điểm đã được chuyển sang khu Arsenale, một xưởng đóng tàu cũ, ít danh tiếng hơn, nằm ở rìa thành phố.
Nhóm biểu tình tuyên bố rằng họ đã “buộc họ phải rút lui” và “kế hoạch tổ chức tiệc cưới của Bezos đã thất bại”. Họ cũng cho biết thêm rằng hai du thuyền của tỷ phú này sẽ không được phép cập bến thành phố.
Mặc dù thông tin chi tiết về lễ cưới được giữ kín, người dân địa phương và các nhà hoạt động cho biết sự kiện kéo dài ba ngày, bắt đầu từ ngày 26/6 với một bữa tiệc tại Venice Lido, tiếp theo là lễ cưới vào ngày 27/6 trên đảo San Giorgio. Đêm cuối cùng của sự kiện, ngày 28/6, dự kiến là một bữa tiệc lớn kèm theo hòa nhạc, nhưng đã phải thay đổi địa điểm do áp lực từ các cuộc biểu tình.
Trong những ngày qua, nhiều biểu ngữ phản đối tỷ phú Bezos đã xuất hiện trên các địa danh nổi tiếng của Venice như cầu Rialto và tháp chuông của đảo San Giorgio. Nhóm biểu tình cũng đã thả một băng-rôn lớn in hình Bezos đang cười kèm dòng chữ: “Thuê cả Venice để cưới vợ thì hãy đóng thuế nhiều hơn”. Cảnh sát sau đó đã gỡ bỏ tấm băng-rôn rộng 400 m2 này.

Venice đã phải đối mặt với nhiều cuộc biểu tình trong những năm gần đây, phản đối tình trạng du lịch quá tải, sự xuất hiện của các tàu du lịch khổng lồ và các hoạt động khác bị cho là gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân địa phương.
Tuy nhiên, chính quyền vùng Veneto cho biết Bezos và vợ, nhà báo Lauren Sanchez, đã quyên góp một triệu euro cho một tổ chức nghiên cứu khoa học về đầm phá Venice. Ông Luca Zaia, đại diện khu vực, gọi đây là một “cử chỉ thể hiện tình yêu và trách nhiệm”, đồng thời ca ngợi những người nổi tiếng không chỉ tổ chức sự kiện cá nhân tại Venice mà còn đóng góp vào nỗ lực bảo tồn thành phố.
Thị trưởng Venice, ông Luigi Brugnaro, cũng ủng hộ lễ cưới này, gọi nó là “đám cưới thế kỷ” và chỉ ra rằng sự kiện sẽ mang lại từ 20 đến 30 triệu euro cho các doanh nghiệp địa phương. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn phản đối mạnh mẽ vì lo ngại rằng Venice đang phải chịu áp lực quá lớn từ du khách, và một đám cưới đình đám như vậy có thể thu hút thêm nhiều du khách hơn nữa, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống của người dân.
Admin
Nguồn: VnExpress