Sự thẳng thắn: Điểm nổi bật trong giao tiếp của tôi

Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một người đồng hành, nhưng thời điểm “mảnh ghép” ấy xuất hiện lại là điều không ai có thể đoán trước. Có người chỉ mất một khoảnh khắc để tìm thấy, nhưng cũng có người trải qua nửa đời người vẫn miệt mài trên hành trình tìm kiếm.

Tôi cũng vậy, đã đi qua hơn nửa cuộc đời mà vẫn chưa tìm được người để gắn bó. Trong lúc cảm thấy bế tắc, tôi tình cờ biết đến chuyên mục này và muốn chia sẻ vài dòng tâm sự, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười, giúp tôi tìm thấy điều còn thiếu.

Khi tuổi tác ngày càng cao, những tiêu chuẩn không còn quá quan trọng như thời trẻ. Giờ đây, chỉ cần một người thấu hiểu và sẵn sàng cho nhau cơ hội, đó đã là một khởi đầu tốt đẹp. Điều khiến tôi đau đầu nhất hiện tại có lẽ là những câu hỏi quen thuộc từ gia đình, bạn bè: “Khi nào có người yêu?”, “Không định lập gia đình à?”… Những câu hỏi này thực sự khó giải quyết hơn cả những chồng công việc ở công ty. Có lẽ nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tôi chỉ biết im lặng và mong có ai đó giúp mình giải quyết những vấn đề này.

Để mọi người hiểu rõ hơn về tôi, tôi xin giới thiệu một vài nét về bản thân, hy vọng có ai đó sẽ mỉm cười khi đọc bài viết này và gửi thư cho tôi. Tôi có ngoại hình bình thường, cao 1m60, là nhân viên văn phòng. Điểm dễ nhận biết nhất khi tiếp xúc có lẽ là sự thẳng thắn. Với tôi, đó là cách rõ ràng nhất để nhận biết một người. Có lẽ vì quá mải mê với suy nghĩ về một công việc tốt hơn và học hỏi nhiều điều, đến khi nhìn lại, tôi đã có chút tuổi mà những thành tựu lại chưa có gì nổi bật. Vì vậy, tôi quyết định tạm gác mọi thứ lại và ưu tiên tìm kiếm một người bạn đồng hành. Mọi dự định khác sẽ được tính sau. Dù sao, có người cùng mình cố gắng, động lực sẽ tăng lên gấp bội.

Hôm nay không phải là một ngày lễ hay một ngày đặc biệt nào cả, nhưng nếu có ai đó có thể cùng tôi giải quyết những câu hỏi khó mà tôi chưa tìm ra câu trả lời, đó chắc chắn sẽ là một ngày đáng nhớ. Ban đầu, có lẽ sẽ khó để chia sẻ nhiều điều, nhưng khi đã tìm được sự đồng điệu, chắc chắn sẽ không thiếu những câu chuyện, những niềm vui và cả sự thích thú khi chia sẻ cùng nhau. Cuộc sống đôi khi đơn giản như vậy thôi, nhưng lại giúp ta thấy có rất nhiều điều để làm. Tôi không ngại bạn là ai, ở đâu, chỉ cần bạn muốn trò chuyện, tôi sẽ phản hồi lại hết. Đơn giản, cho nhau cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội tìm thấy những điều còn thiếu sót. Biết đâu, một ngày đẹp trời, chúng ta có thể cùng nhau đi dạo.

_Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ_

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *