Hàng xóm xả rác, bắt nạt: Giải quyết thế nào?

Gần ba năm trước, tôi và chồng chuyển đến sinh sống và kinh doanh tại một căn nhà ở Thủ Đức. Chỉ còn hơn một tháng nữa, chúng tôi sẽ chuyển về quê để xây nhà và bắt đầu công việc kinh doanh tại quê nhà. Tuy nhiên, thời gian qua, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực, không chỉ về tiền bạc mà còn từ những người hàng xóm thiếu ý thức.

Ngay từ khi mới đến, tôi đã liên tục phát hiện thùng rác nhà mình chứa đầy rác thải sinh hoạt của những người xung quanh. Dù không lắp camera, tôi biết được việc này từ chủ nhà trước đó, rằng có ba hộ gia đình thường xuyên dùng chung một thùng rác. Nhiều lần, sau khi từ quê lên, tôi thấy trước nhà mình có thêm hai thùng rác đầy ắp vỏ hộp sữa, bim bim, vỏ sầu riêng, trong khi nhà những người hàng xóm thì luôn sạch sẽ, không thấy thùng rác đâu.

Ban đầu, tôi không muốn làm lớn chuyện vì không có bằng chứng cụ thể. Tôi chỉ viết vài dòng nhắc nhở dán trước thùng rác, mong họ nâng cao ý thức. Khu xóm này dân trí không cao, chủ yếu là dân lao động, nhiều người hay chửi tục. Tôi thường bỏ qua vì nghĩ rằng có thể do trẻ con vứt rác. Thế nhưng, đỉnh điểm là tối hôm qua, trước khi tôi ra ngoài, thấy một nhóm khoảng mười mấy người tụ tập ăn nhậu, xe cộ để chắn trước cổng nhà tôi. Tôi lườm họ rồi bỏ đi. Đến khoảng 23h, khi tôi về, cảnh tượng trước mắt là khu vực chứa rác nhà tôi ngập ngụa vỏ bia, thùng xốp xé nhỏ, nhét đầy thùng và vương vãi khắp nơi.

Quá tức giận, tôi gom những thứ đó ra giữa đường rồi hỏi một người hàng xóm: “Chị ơi, chị có thấy ai đổ rác qua nhà em không?”. Người này trả lời: “Không biết, nhà tôi có thùng rác, mắc gì mang qua đó đổ”. Có người nói là do mấy đứa nhỏ, nhưng tôi không nghe rõ. Sau đó, tôi thấy người hàng xóm chạy ra bảo một đứa trẻ nhặt vỏ lon bia, còn thùng xốp thì không. Tôi tiếp tục hỏi: “Chị ơi, cho em hỏi chị ngồi đây có thấy ai bỏ rác qua nhà em không? Có phải mấy đứa nhóc không chị?”. Người này lườm tôi và quát không biết, còn đòi lấy điện thoại quay lại để làm bằng chứng báo phường.

Tôi và người này cãi nhau một hồi, những người hàng xóm khác đều bênh vực bà ta, trong khi tôi chỉ có một mình. Quá mệt mỏi, tôi bỏ vào nhà, không muốn tranh cãi nữa. Sáng hôm sau, tôi lại gặp phải chuyện khác, suýt chút nữa bị một người đàn ông hàng xóm đánh. Khi tôi quét rác trước nhà, đống xốp hôm qua vẫn bị đẩy sang. Tôi chỉ quét xung quanh nhà mình rồi đá đống xốp đó ra mé đường. Người hàng xóm sát vách thấy vậy liền nói: “Sao không hốt rác mà đá ra giữa đường, làm gì mà khó coi vậy. Hốt bỏ vào thùng là xong chứ làm gì ghê vậy?”.

Quá tức giận, tôi cãi lại. Người này xưng “mày tao” với tôi, dù lớn hơn tôi khoảng mười tuổi. Tôi cũng xưng lại “mày tao”, rồi bà ta lại đổi thành “chị em”, bảo tôi ở đây cả năm ai trong xóm cũng biết hết rồi. Một người đàn ông lớn tuổi ở nhà đối diện xông vào, dọa đánh tôi vì dám xưng “mày tao” với người lớn. Tôi hỏi tại sao bà kia có quyền xưng “mày tao” với tôi, còn tôi thì không được, và hỏi ông ta là ai, tôi có đụng chạm gì đến ông ta không. Mấy người đó nói rằng họ ở đây mấy chục năm rồi, còn tôi mới đến, không được phép xưng “mày tao” với người lớn. Tôi đáp lại rằng đây là nhà tôi, và hỏi họ biết tôi bao nhiêu tuổi mà kêu tôi là “nhỏ”. Thêm ba, bốn người nữa hùa vào nói tôi, bảo tôi làm quá chuyện cái thùng rác, trong khi con của bà ta là người thường xuyên vứt rác sang nhà tôi nhất. Bà chủ nhà cũng nói rằng cả gia đình đó thường xuyên ăn uống và vứt rác sang nhà người khác suốt mấy năm nay.

Ngoài ra, cả xóm còn thường xuyên hát karaoke từ trưa đến gần tối, mở nhạc lớn như đám cưới. Thật sự, tôi đã chịu đựng quá nhiều ở cái xóm vô tổ chức này. Nhiều gia đình không biết dạy con những điều cơ bản nhất, vô ý thức, vô văn hóa mà cứ đóng vai nạn nhân rồi thường xuyên bắt nạt người ở trọ. Tôi rất tức giận, nhưng nghĩ rằng nếu không làm dữ dằn lên thì người ta sẽ càng bắt nạt hơn vì thấy tôi là phụ nữ. Tôi biết rằng không nên tranh cãi với những người đó, vì họ sẽ luôn cho rằng mình không sai, nhưng tôi quá bực bội nên phải bộc phát để giải tỏa. Vấn đề lớn nhất là tôi đã chọn sai môi trường sống, vì giá cả tốt mà không tìm hiểu kỹ về những người hàng xóm vô ý thức này. Tôi mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *