Sống trong khu dân cư, việc tôn trọng không gian sống của những người xung quanh là điều vô cùng quan trọng. Tiếc thay, không phải ai cũng ý thức được điều này, dẫn đến những tình huống gây bức xúc, phiền toái cho cộng đồng. Câu chuyện tôi sắp kể là một ví dụ điển hình.
Gia đình tôi sống trong một căn nhà liền kề, vách sát vách với nhà hàng xóm. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi chỉ mong có được một giấc ngủ ngon để hồi phục sức khỏe. Thế nhưng, ước muốn giản dị ấy trở nên xa vời kể từ khi nhà hàng xóm thường xuyên tổ chức hát karaoke. Bất kể ngày thường hay cuối tuần, họ đều mở dàn karaoke với âm lượng lớn, hát hò ầm ĩ suốt đêm. Tiếng ồn khủng khiếp khiến tôi không thể nào ngủ được. Nhiều đêm, tôi giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng hú rít chói tai của micro, hay những âm thanh xập xình inh ỏi.
Tôi đã nhiều lần sang nhà hàng xóm để góp ý một cách lịch sự và nghiêm túc. Tôi nói: “Anh ơi, xin anh đừng hát karaoke khuya như vậy, nó ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ và sức khỏe của tôi”. Thay vì lắng nghe và điều chỉnh, họ lại tỏ thái độ coi thường, cười cợt, thậm chí còn buông lời lăng mạ, thách thức.
Có những hôm, tôi vừa về đến nhà sau giờ làm việc mệt nhọc, mới 7 giờ tối thì nhà hàng xóm đã bắt đầu “tra tấn” bằng karaoke. Tiếng hát kéo dài đến tận gần sáng hôm sau. Cứ thế, ngày qua ngày, chỉ cần nghe thấy tiếng họ thử micro thôi là tôi đã cảm thấy kinh hãi, biết rằng một đêm mất ngủ nữa lại sắp đến.
Tôi hoàn toàn hiểu rằng karaoke là một hình thức giải trí phổ biến, mang lại niềm vui và sự thư giãn. Hát karaoke để giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi là một nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, việc giải trí không thể diễn ra một cách vô ý thức, bất chấp thời gian và gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh.
Hiện nay, pháp luật đã có những quy định về xử phạt hành vi gây tiếng ồn vượt mức cho phép, đặc biệt là sau 22h. Mức phạt hiện tại dao động từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Tuy nhiên, theo tôi, mức phạt này còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe đối với những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, sẵn sàng chi tiền mua sắm dàn karaoke công suất lớn nhưng lại thiếu ý thức trong việc sử dụng.
Tôi kiến nghị các cơ quan chức năng cần xem xét tăng mức phạt lên gấp nhiều lần, thậm chí áp dụng các biện pháp xử lý mạnh tay hơn đối với những trường hợp tái phạm nhiều lần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe của người khác.
Tôi chia sẻ câu chuyện này không chỉ để bày tỏ nỗi bức xúc cá nhân, mà còn để nói lên tiếng nói chung của rất nhiều người dân đang phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke gia đình. Hy vọng rằng, mỗi người sẽ nâng cao ý thức về việc tôn trọng không gian chung, biết tự điều chỉnh hành vi của mình để không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Trên hết, tôi mong rằng sẽ không còn ai phải trải qua những đêm mất ngủ triền miên chỉ vì tiếng hát karaoke vô ý thức của hàng xóm.
Admin
Nguồn: VnExpress