Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, hình ảnh một nam sinh đặc biệt tại điểm thi trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM đã gây xúc động mạnh mẽ. Gia Lâm, học sinh trường THCS-THPT Diên Hồng, dù không có tay chân, vẫn tự tin tham gia kỳ thi quan trọng này với sự hỗ trợ của tình nguyện viên.
Ngày 25/6, chiếc xe chở Lâm dừng trước cổng trường, và một tình nguyện viên đã ân cần cõng em vào phòng thi ở tầng trệt. Với hoàn cảnh đặc biệt, Lâm được tạo điều kiện thi riêng, có hai giám thị và một cán bộ hỗ trợ. Tuy nhiên, chàng trai giàu nghị lực này đã quyết tâm tự mình hoàn thành bài thi.
Lâm chia sẻ, trong số các môn thi, em lo lắng nhất là môn Văn, bởi tốc độ viết của em còn chậm. Dù vậy, em vẫn muốn tự mình viết để diễn đạt ý tưởng một cách trọn vẹn và mạch lạc nhất.
Ước mơ của Lâm là trở thành nhà thiết kế đồ họa. Em dự định sử dụng điểm các môn Toán, Văn, Tiếng Anh hoặc tổ hợp có môn Tin học để xét tuyển vào ngành học yêu thích. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, em sẽ cân nhắc chọn trường phù hợp với khả năng của mình. Trong giai đoạn ôn thi nước rút, Lâm đã nỗ lực luyện giải đề từ sáng đến tối, đặc biệt tự tin vào môn Tin học và kỳ vọng đạt điểm cao.
Mẹ của Lâm, bà Nguyễn Thị Mảnh, nghẹn ngào kể lại biến cố lớn trong cuộc đời con trai. Lâm sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đến năm hai tuổi thì mắc bệnh tim. Sau ca phẫu thuật, em gặp biến chứng và buộc phải cắt bỏ tứ chi để giữ lại mạng sống. Vượt lên nghịch cảnh, Lâm đã nuôi dưỡng ý chí học tập để thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế đồ họa.

“Lúc hai tuổi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì, đến khi nhận thức được thì đã thấy mình như vậy rồi. Em không buồn mà cố gắng học tập. Đây là con đường duy nhất để em tự nuôi sống bản thân và tồn tại”, Lâm tâm sự.

Từ khi bắt đầu đi học, Lâm đã tự mình vệ sinh cá nhân và ăn uống. Anh trai song sinh là người đưa em đến trường mỗi ngày. Tại lớp, Lâm được bạn bè giúp đỡ di chuyển. Em tự viết bài và sử dụng máy tính, điện thoại bằng khuỷu tay. Cách viết của Lâm là dùng hai khuỷu tay giữ chặt bút, nghiêng người trên mặt giấy và dùng lực cánh tay để viết.
Lâm luôn cảm thấy may mắn vì nhận được sự yêu thương, giúp đỡ từ bạn bè và thầy cô trong suốt những năm học. Em chưa bao giờ cảm thấy tủi thân hay xấu hổ vì khiếm khuyết của mình.

Cô Phạm Thị Anh Tuyền, giáo viên Sinh học và chủ nhiệm lớp 12 của Lâm, cho biết em là một học sinh hoạt bát, chăm chỉ và được bạn bè quý mến. Dù được đặc cách tốt nghiệp THPT, Lâm vẫn quyết tâm tham gia kỳ thi để có cơ hội vào đại học. “Lâm luôn vui vẻ, lạc quan và nỗ lực trong học tập. Em có học lực khá tốt và chưa bao giờ khiến thầy cô phải lo lắng”, cô Tuyền chia sẻ.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6, với sự tham gia của hơn 1,16 triệu thí sinh trên cả nước. Kỳ thi năm nay có sự khác biệt về chương trình học và số lượng môn thi giữa học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và 2006. Các thí sinh theo chương trình mới sẽ thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng hai môn tự chọn trong số các môn Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ. Kết quả thi dự kiến được công bố vào ngày 16/7.
Admin
Nguồn: VnExpress