Giáo viên thể dục gây sốt tại FIFA Club World Cup: Tin thể thao

Sau trận hòa 1-1 đầy bất ngờ trước Boca Juniors hôm 25/6, cầu thủ Gray của Auckland City chia sẻ: “Tôi đến từ một thị trấn nhỏ bé ở New Zealand, một nơi rất xa xôi. Môi trường bóng đá ở đó hoàn toàn khác biệt so với ở đây. Vì vậy, trận đấu hôm nay giống như một giấc mơ. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với trận hòa này.”

Gray, giáo viên thể dục trường Auckland Grammar, tranh bóng với tiền đạo Edinson Cavani trong trận Auckland City hòa Boca Juniors 1-1 trên sân Geodis, thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ ngày 24/6/2025. Ảnh: X/AtaqueFutbolero
Thầy giáo Auckland Grammar đấu Cavani: Ảnh hot trận Auckland City – Boca Juniors. Ảnh: Internet

Auckland City, đại diện của châu Đại Dương, bước vào FIFA Club World Cup 2025 với vị thế đội bóng bị đánh giá thấp nhất trong số 32 đội tham dự. Trước đó, họ đã phải nhận những thất bại nặng nề, bao gồm trận thua 0-10 trước Bayern Munich và trận thua 0-6 trước Benfica. Tuy nhiên, ở lượt trận cuối cùng, họ đã tạo nên bất ngờ lớn khi cầm hòa Boca Juniors, qua đó loại đại diện Argentina khỏi giải đấu.

Theo thống kê từ Opta, Boca Juniors hiện đang xếp thứ 152 trên thế giới về sức mạnh, trong khi Auckland City đứng ở vị trí 4.971, thậm chí còn xếp sau cả các câu lạc bộ ở giải hạng Nhất Việt Nam (V-League 2) như Bình Phước hay Ninh Bình. Boca Juniors là đội bóng giàu thành tích nhất Argentina với 74 danh hiệu.

Gray đã trở thành người hùng của Auckland City khi ghi bàn thắng gỡ hòa bằng một cú đánh đầu từ quả phạt góc, ấn định tỷ số 1-1. Màn trình diễn ấn tượng này giúp anh nhận giải “Cầu thủ hay nhất trận” và mang về cho đội nhà thêm 1 triệu USD tiền thưởng, số tiền mà các đội nhận được cho một trận hòa ở vòng bảng.

Chuyên trang thể thao Invictos đã gọi bàn thắng của Gray là “câu chuyện lịch sử” của Club World Cup lần này. Đây là trận đấu đầu tiên của Gray tại giải đấu, và anh đã ghi bàn thắng quan trọng. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn đang bận tâm về việc trở lại New Zealand để chấm bài tập cho học sinh của mình.

Gray, 28 tuổi, hiện đang làm giáo viên thể dục để kiếm sống vì Auckland City chỉ là một đội bóng bán chuyên. Anh chia sẻ trên DAZN: “Sau Club World Cup, tôi sẽ trở lại với công việc giáo viên. Tôi vẫn còn rất nhiều bài tập cần phải chấm. May mắn là trường học nơi tôi làm việc đang trong kỳ nghỉ.”

Invictos bình luận thêm: “Chắc chắn Gray sẽ có rất nhiều điều thú vị để kể cho các học sinh của mình sau khi trở về.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *