Em có được yêu thương không: Dấu hiệu và cách tìm kiếm

Gửi tòa soạn VnExpress, em là độc giả đã gắn bó lâu năm với báo. Hôm nay, em mạnh dạn viết những dòng tâm sự này, không chỉ để giãi bày mà còn để gửi gắm một chút hy vọng về một người đàn ông thấu hiểu và bao dung.

Em sinh ra và lớn lên tại miền Trung trong một gia đình nề nếp. Bố là công nhân viên chức, mẹ làm nông nghiệp. Dù những năm 90 còn nhiều khó khăn, tuổi thơ của em vẫn trôi qua trong sự đủ đầy, yên bình và hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng êm ả. Gia đình em gần đây gặp phải những biến cố về tài chính. Em luôn thấu hiểu và thương bố mẹ hơn là oán trách. Vì vậy, em tạm gác lại những mong muốn cá nhân để dồn sức giúp đỡ bố mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hiện tại, em 37 tuổi, là giảng viên và đã có bằng cao học, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Về ngoại hình, em tự nhận thấy mình không nổi bật, dáng người đầy đặn. Em luôn cố gắng trau dồi bản thân bằng tri thức, sự kiên trì và một trái tim mạnh mẽ. Em có một mảnh đất nhỏ ở quê, nơi chứa đựng tuổi thơ và công sức cả đời của bố mẹ. Dù hoàn cảnh hiện tại có khó khăn, em chưa bao giờ có ý định từ bỏ nó.

Những năm tháng qua, em dành nhiều thời gian để lo toan cho gia đình nên chưa dám mở lòng với ai. Em sợ rằng những khó khăn của gia đình sẽ khiến người khác e ngại. Đôi khi, trong những đêm tĩnh lặng, em tự hỏi liệu mình có xứng đáng được yêu thương, liệu có ai chấp nhận con người thật của em hay không.

Em không tìm kiếm một người có thể giải quyết mọi vấn đề cho mình, mà chỉ mong gặp được một người đàn ông tử tế, có điều kiện kinh tế ổn định, biết trân trọng sự kiên cường và sẵn sàng yêu thương, đồng hành cùng em.

Nếu anh là người đang tìm kiếm một người phụ nữ không hoàn hảo nhưng chân thành, sâu sắc và coi trọng những giá trị gia đình, em mong rằng chúng ta có thể cùng nhau bắt đầu một hành trình mới.

Em tin rằng những người sống chân thành sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Em vẫn đang chờ đợi một bàn tay ấm áp và vững chãi để nắm lấy em, một trái tim đủ rộng lớn để ôm trọn câu chuyện đời em.

Xin cảm ơn anh đã đọc hết những dòng tâm sự này.

(Liên hệ với độc giả qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *