Tôi, 32 tuổi, làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu, đang trải qua một hoàn cảnh tương tự như tác giả bài viết “Mẹ chồng muốn bán nhà, mua căn khác để sống cùng bạn trai”. Gia đình tôi không mấy khá giả, bố mất sớm, mẹ tôi năm nay 58 tuổi, một mình buôn bán ở chợ để nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Mẹ luôn là niềm tự hào của tôi bởi sự mạnh mẽ, giản dị và hết lòng vì con cái. Thế nhưng, gần đây, cuộc sống gia đình tôi xáo trộn vì một chuyện khó tin: mẹ tôi bị người bạn trai mới quen lừa tiền.
Khoảng một năm trước, mẹ tôi bắt đầu nhắc đến một người đàn ông làm xe ôm gần chợ. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một người quen bình thường, nhưng dần dần, mẹ tôi thay đổi nhiều. Bà thường xuyên gọi điện thoại, hay cười một mình và thỉnh thoảng hỏi vay tiền với lý do sửa xe hoặc đầu tư buôn bán cho “chú”. Mỗi khi tôi thắc mắc, mẹ chỉ cười và nói: “Ở tuổi này mà còn có người quan tâm, hỏi han cũng vui con ạ”. Nghi ngờ, tôi tìm hiểu và phát hiện mẹ đã đưa cho người đó gần 200 triệu đồng, phần lớn là tiền tiết kiệm cả đời của bà, phần còn lại là vay mượn thêm. Khi tôi hỏi thẳng, mẹ mới thừa nhận. Tôi vừa tức giận, vừa đau lòng, thương mẹ cả đời vất vả lại quá tin người.
Điều đau lòng hơn là sau khi biết không thể vay thêm tiền, người đàn ông kia đột ngột “mất tích”, đổi số điện thoại và không còn xuất hiện ở khu chợ. Mẹ tôi suy sụp tinh thần, gần như không ra khỏi nhà trong mấy tuần nay. Bà im lặng, chỉ ngồi nhìn ra sân, ăn uống rất ít. Em trai tôi tức giận, lớn tiếng trách mẹ, còn tôi thì vô cùng bối rối. Một mặt, tôi trách mẹ quá dại dột, mặt khác, tôi thương bà vì cô đơn quá lâu. Bao năm qua, mẹ chỉ biết đến con cái, giờ muốn được yêu thương thì lại gặp phải người không tốt. Tôi viết những dòng này không phải để trách móc ai, chỉ mong lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Admin
Nguồn: VnExpress