Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hơn 1,16 triệu thí sinh trên cả nước, tăng gần 100.000 so với năm trước. Trong ngày thi đầu tiên, các thí sinh đã trải qua hai môn thi quan trọng là Ngữ văn và Toán.
Tại Hà Nội, nhiều thí sinh tại điểm thi trường THPT Trần Phú đã bày tỏ sự vui vẻ sau khi hoàn thành bài thi môn Toán.
Cũng trong ngày thi đầu tiên, nhiều phụ huynh đã có mặt tại các điểm thi để động viên con em mình. Hình ảnh phụ huynh ôm chầm lấy con sau môn Ngữ văn tại điểm thi trường THPT Trưng Nhị đã gây xúc động mạnh. Đề thi môn Ngữ văn năm nay được đánh giá cao khi không còn sử dụng ngữ liệu từ sách giáo khoa và có tính thời sự, gắn liền với các vấn đề xã hội. Nhiều giáo viên dự đoán điểm thi môn này sẽ tập trung ở mức 6-7.
Một khoảnh khắc đáng nhớ khác là hình ảnh nam sinh Nguyễn Anh Quân, thí sinh đầu tiên rời khỏi điểm thi THPT Mỹ Đình, được tặng một bó hoa hướng dương. Tại điểm thi THCS Nghĩa Tân, Hà Nội, thí sinh Phương Anh (trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) chia sẻ rằng đề thi năm nay khó và có tính phân loại cao hơn so với năm trước, nhưng em vẫn hoàn thành bài thi tương đối tốt.
Trong khi đó, tại TP Huế, thí sinh Ngô Văn Quý tại điểm trường Quốc Học Huế lại gây ấn tượng khi ôm thú cưng sau khi kết thúc môn Ngữ văn. Tại Đà Nẵng, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra nghiêm túc, an toàn với sự tham gia của hơn 14.000 thí sinh. Phụ huynh tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh cũng đã có mặt để động viên con em mình.
Tại TP HCM, hình ảnh Bảo An (trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) thể hiện tình cảm với mẹ trước khi bước vào phòng thi môn Toán tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn đã làm ấm lòng nhiều người. Nữ sinh Bảo Châu tại điểm thi THPT Nguyễn Thị Diệu cũng bày tỏ sự thoải mái sau giờ thi môn Văn và hy vọng đạt điểm trên trung bình.
Một câu chuyện đặc biệt xúc động là trường hợp của Nguyễn Gia Lâm, học sinh THCS-THPT Diên Hồng, TP HCM, bị khuyết tứ chi. Lâm được tình nguyện viên cõng vào phòng thi tại điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương và được bố trí phòng thi riêng với sự hỗ trợ đặc biệt. Lâm tự viết bài thi bằng hai cùi chỏ và từ chối sự hỗ trợ viết bài để có thể diễn đạt trọn vẹn ý của mình.
Tại Đồng Nai, thí sinh tại điểm thi trường THPT Ngô Quyền đã ôm cô giáo ở cổng trường sau khi rời phòng thi môn Văn. Anh Duy, một thí sinh khác tại điểm thi này, cho biết đề thi Toán năm nay khá khó và hy vọng sẽ làm tốt hơn ở các môn thi sau.
Ngày thi đầu tiên khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ sự lo lắng, hồi hộp đến niềm vui, sự tự tin và cả những câu chuyện xúc động về nghị lực vượt khó. Kỳ thi vẫn còn tiếp diễn và hy vọng các thí sinh sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần để hoàn thành tốt các bài thi còn lại.
Admin
Nguồn: VnExpress