Backyard Ultra, một hình thức chạy ultramarathon độc đáo, vừa chứng kiến một kỷ lục thế giới mới được thiết lập tại giải Dead Cow Gully Backyard Ultra ở Queensland, Australia. Thể thức này yêu cầu người chơi phải hoàn thành một vòng chạy lặp đi lặp lại dài 6,706 km trong vòng một giờ. Cứ mỗi giờ, một vòng chạy mới bắt đầu, và những ai không hoàn thành vòng trước đó sẽ bị loại. Quá trình này tiếp diễn liên tục cho đến khi chỉ còn lại một người duy nhất trụ vững.
Giải Dead Cow Gully Backyard Ultra năm nay khởi tranh vào ngày 21/6, thu hút 263 vận động viên tham gia. Đường chạy, nằm trên một khu đất chăn nuôi gia súc tại Nanango, Queensland, chìm trong màn sương mù buổi sáng khi cuộc đua bắt đầu.

Sau hơn 20 giờ thi đấu, khoảng 100 vận động viên vẫn tiếp tục chinh phục các vòng chạy hàng giờ tại trang trại Runnymede. Đến tối ngày 23/6, số lượng này giảm xuống còn 13, rồi tiếp tục xuống còn 8, và cuối cùng chỉ còn lại 4 người.
Hai vận động viên Gore và Sam Harvey đã xuất sắc trụ lại cuối cùng, cùng nhau hoàn thành 108 vòng chạy, qua đó phá kỷ lục thế giới trước đó. Kỷ lục cũ thuộc về Lukasz Wrobel với 777 km trong 116 giờ liên tiếp tại giải Legends Backyard Belgium diễn ra vào tháng trước.
Trong vòng 119, Harvey bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Anh loạng choạng và ngã xuống đường đua, rơi vào trạng thái mê sảng và đau đớn. Cuối cùng, anh được đưa ra khỏi đường đua và trở lại vạch xuất phát.

Trong khi đó, Gore vẫn duy trì được sức mạnh và hoàn thành vòng cuối cùng dài 6,706 km trong vòng chưa đầy 34 phút. Anh chính thức lập kỷ lục thế giới mới với quãng đường 798,02 km sau 5 ngày thi đấu liên tục.
Dead Cow Gully được tổ chức trên một trang trại chăn nuôi gia súc thuộc sở hữu của gia đình Tim Walsh, giám đốc cuộc đua, từ những năm 1800. Tên gọi độc đáo của cuộc đua xuất phát từ một sự cố có thật: một con bò bị rơi xuống khe núi gần con suối trên đường chạy và được tìm thấy một tuần sau đó, mắc kẹt trong rễ cây phía trên mặt nước. Khe núi này hiện là một phần của cung đường mà các vận động viên phải vượt qua, nơi nhiệt độ có thể rất khắc nghiệt, với cái nắng cháy da vào ban ngày và cái lạnh thấu xương vào ban đêm.
Mỗi vận động viên tham gia giải đấu sẽ được phát một thẻ đánh dấu gia súc để treo lên bảng. Khi bỏ cuộc, họ sẽ tháo thẻ của mình xuống, cho đến khi chỉ còn lại một thẻ duy nhất. Người chiến thắng sẽ nhận được một chiếc cúp đặc biệt, được chế tác thủ công từ những cột hàng rào 80 năm tuổi, lấy trực tiếp từ mảnh đất mà họ vừa chinh phục. Đây là một cách để tôn vinh lịch sử và tinh thần của vùng đất này.
Admin
Nguồn: VnExpress