Kiệt sức chăm con: Mẹ chồng đi chơi, không giúp việc!

Mẹ chồng tôi là một người dễ tính, không câu nệ lễ nghi và rất thương yêu con cháu. Bà thường xuyên giúp đỡ tôi chăm sóc hai con nhỏ (một bé ba tuổi và một bé mới vài tháng tuổi). Ngoài việc chăm sóc các con, tôi hầu như không phải lo lắng gì về việc nhà cửa vì bà đã quán xuyến hết mọi việc, từ chợ búa đến cơm nước. Sau bữa ăn, tôi dọn dẹp và rửa bát cho cả gia đình. Vì quý mến ông bà, tôi luôn thoải mái chi tiêu trong gia đình.

Hàng tháng, ngoài khoản lương hưu 15 triệu đồng của ông bà, tôi biếu thêm 10 triệu đồng để ông bà chi tiêu cá nhân. Tôi cũng đóng góp 15 triệu đồng tiền ăn hàng tháng, chủ yếu là cho vợ chồng tôi, vì bé lớn ăn ở trường cả ngày, chỉ ăn tối ở nhà, còn bé nhỏ thì chỉ uống sữa. Toàn bộ chi phí bỉm sữa và đồ dùng cho hai bé đều do tôi chi trả. Mỗi khi cả nhà đi siêu thị mua sắm hoặc đi du lịch, tôi đều là người thanh toán. Thậm chí, tiền xăng xe và các chi phí sửa chữa nhà cửa phát sinh, tôi cũng chủ động lo liệu.

Chính vì sự thoải mái về tài chính này mà một vấn đề đã nảy sinh. Mẹ chồng tôi thấy tôi có điều kiện kinh tế nên thường xuyên đi chơi, ít khi ở nhà, trừ những bữa ăn. Buổi sáng, bà đi tập thể dục, uống cà phê, ăn sáng, sau đó lại đi đánh bóng chuyền hoặc tham gia các buổi sinh nhật, đám giỗ. Hầu như tuần nào cũng có sự kiện, ai rủ là bà đi ngay. Đến cả bố chồng tôi cũng phải phàn nàn rằng có tháng bà tiêu hết cả tiền. Trong khi đó, tôi phải ở nhà chăm sóc con nhỏ, nhiều đêm thức trắng vì con quấy khóc, sáng ra lại phải dậy sớm đưa con lớn đi học. Tôi chỉ mong bà có thể trông cháu giúp tôi một chút để tôi có thời gian nghỉ ngơi, nhưng bà hầu như không ở nhà.

Chồng tôi là trụ cột kinh tế chính trong gia đình nên rất bận rộn, không thể giúp tôi nhiều. Ông nội thì không biết cách chăm sóc cháu. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức nhưng không có ai hỗ trợ. Vì vậy, tôi đã đề xuất thuê người giúp việc, nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý, bà bảo nhà không có nhiều việc để làm, thuê người tốn kém. Tôi không dám nói rằng bà thường xuyên bày bừa, khiến nhà cửa lúc nào cũng bẩn. Mỗi khi bà nấu ăn, bà thường lấy hết xoong nồi ra, dầu mỡ bắn khắp nơi. Sau mỗi bữa ăn, tôi phải mất cả tiếng đồng hồ để dọn dẹp và rửa bát. Bà còn dùng khăn bẩn lau bàn, lau bếp mà không giặt, cây lau nhà bẩn cũng không được giặt sạch, khiến cho việc lau dọn trở nên vô ích. Tôi cảm thấy rất mất vệ sinh và lo lắng cho sức khỏe của hai con, nhưng bà lại không muốn thuê người giúp việc. Bà nói rằng không thoải mái khi có người lạ trong nhà, trong khi bà không thể giúp tôi chăm sóc con cái và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.

Gia đình tôi có đủ khả năng tài chính để thuê người giúp việc, không chỉ để giúp bà đỡ đần việc bếp núc mà còn để bà có thêm thời gian đi chơi, đồng thời giúp tôi có thời gian nghỉ ngơi. Tôi không biết phải thuyết phục bà như thế nào để bà đồng ý thuê người giúp việc. Sau nhiều lần cả nhà cùng nhau thuyết phục, bà mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng không vui. Tôi không hiểu tại sao bà lại cố chấp như vậy, có lẽ bà là một người thích tự mình làm mọi việc, dù điều đó có thể khiến bà vất vả hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *